Em về Phú Hòa cùng anh – Thơ Nguyễn Thị Ánh Hồng

02/12/23 – 03:12

Tác giả Nguyễn Thị Ánh Hồng

 

EM VỀ PHÚ HÒA CÙNG ANH

Em sẽ về thăm Phú Hòa cùng anh
Ngắm cảnh đẹp nước Sông Ba xanh lặng
Thăm Núi Miếu lòng lắng đọng thương yêu
Cầu Dinh Ông trong những chiều dịu nắng…

Em sẽ về cùng anh ngắm đêm trăng
Lòng mơ ước có chị Hằng chứng giám
Dân miền Trung sống hồn nhiên thanh đạm
Giông bão nhiều vẫn dệt thảm thương yêu!…

Đập Đông Cam khách cảm mến bao điều
Lương Văn Chánh, đền thờ nhiều kỷ niệm
Bạn thập phương đến bao lần thầm nguyện
Khách tham quan đến lưu luyến chân thành…

Thăm Thành Hồ ngắm cảnh đẹp trời xanh
Người miền Trung rất hiền lành kiên nhẫn
Yêu cuộc sống dù quá nhiều lận đận
Những câu hò tạo hưng phấn, vấn vương!…

Về quê anh, em cảm thấy mến thương
Mơ nhiều lắm những đêm trường hạnh phúc!
Một lần đến Phú Hòa như thúc giục
Lòng mừng thầm diễm phúc lắm anh ơi…!

Sài Gòn, 02/12/2023

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: