Kỷ niệm ngày cưới – Thơ Bùi Tiến

02/12/23 – 03:12

Tác giả Bùi Tiến

 

KỶ NIỆM NGÀY CƯỚI
(20/10/1985)

Ừ nhanh quá ba tám năm rồi nhỉ
Hai chúng mình song hỉ kết thành đôi
Trải thời gian cảm xúc cứ bồi hồi
Tim rung động nở sinh sôi lộng lẫy.

Gieo năm tháng gặt duyên hồng trôi chảy
Dẫu cuộc đời khi khó khuấy bình yên
Chẳng lung lay được nghĩa đẹp vững bền
Tỏa hương sắc nồng nàn bên chồng vợ.

Em ưu ái dồn cho anh tất cả
Vàn nét yêu phong phú của dâu hiền
Tặng bạn đời cảm xúc đẹp xứ tiên
Anh đền đáp dệt sử thiên tình ái.

Long lanh đến như phù sa đắp bãi
Trao phúc nhà thoải mái thế kỷ hoa
Để hôm nay hưởng kết quả ngọc ngà
Hồn dư dả thăng hoa thêu cuộc sống.

Dạ náo nức vượt biên cương cảm động
Xây bến tình dào dạt giống biển khơi
Sóng vàn năm hôn mãi đất tuyệt vời
Đôi ta cũng rạng ngời đâu có kém.

Ngày 02/12/2023

Nguồn ảnh: Tác giả cung cấp

Bùi Tiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: