Năm mươi năm ấy chúng mình – Thơ Vũ Ngọc Chiến

02/12/23 – 03:12

Tác giả Vũ Ngọc Chiến cùng phu nhân

 

NĂM MƯƠI NĂM ẤY CHÚNG MÌNH
(Tặng em người vợ yêu thương)

Năm mươi năm ấy chúng mình
Đã thành chồng vợ chung tình trước sau
Cái hồi mình mới gặp nhau
Anh lơ ngơ quá chẳng màu mè chi
Lính trơn không có cái gì
Da xanh sốt rét mà lỳ quá đi
Gặp em như vậy cũng kỳ
Được Thầy U đã thương vì chiến tranh
Gặp em vẫn bộ đồ xanh
Bạc màu lính chiến ở Thành Cổ ra
Lời ăn tiếng nói thật thà
Với em anh chỉ xin là bạn thôi
Em là cô giáo tới nơi
Còn anh bằng cấp qua thời trẻ con (lớp 7)
Hai mươi tuổi, lính không lon
Năm năm chân đã bước mòn Trường Sơn
Tương lai chưa có gì hơn
Về thăm bố mẹ ít hôm lại vào
Bảy ba (1973) chiến sự còn cao
Pari hiệp định ký nào đã xong
Chiến trường đơn vị đang mong
Đôi bên cha mẹ muốn xong việc mình
Vậy mà em đẹp em xinh
Em cũng đồng ý nên mình có nhau
Mấy ngày ngắn quá trôi mau
Chia tay em đã một màu Trường Sơn

Lệ Thủy (QB) hậu cứ một hôm
Giao liên đến dẫn bước dồn băng qua
Hậu phương cứ mãi lùi xa
Trường Sơn vượt suối nay đà vượt sông
Thượng nguồn Bến Hải dõi trông
Viết thư gửi lại bóng hồng anh yêu
Lạ thay hôm ấy buổi chiều
Gặp đoàn chiến sĩ chịu nhiều đạn bom
Anh em đơn vị sống còn
Gặp nhau vui qúa, núi non cũng mừng
Cười mà nước mắt rưng rưng
Ôm nhau như thể chưa từng ôm nhau
Các anh được chuyển tuyến sau
Củng cố lực lượng thêm giầu chiến công
Chương Mỹ (Hà Đông cũ) luyện tập đã thông
Quân đoàn một đón, chiều đông rét nhiều
Noel, dương lịch tết yêu
Năm năm mới được uống nhiều rượu quê
Vậy mà qua tết được về
Phục viên, trên bảo đổi nghề lính thôi
Đồng chí nhiệm vụ xong rồi
Hoàn thành xuất sắc nghỉ ngơi đừng buồn

Về nhà mình có nhau luôn
Rồi anh đi học khởi nguồn tương lai
Mười năm cố gắng miệt mài
Có bằng đại học có hai cu Tèo
Gia đình kinh tế gieo neo
Còn em thì ốm tong teo thân ngà
Thương em thương quá đi mà
Nên anh quyết chí tìm đà đi lên
Vợ chồng nay đã ở bên
Hanh thông mọi việc bề trên thương tình
Phù cho hai đứa chúng mình
Mưu sinh thuận lợi chung tình bên nhau
Vào Nam không để làm giầu
Cấp trên điều động anh đâu dám gì
Vợ chồng mình quyết ra đi
Con theo Bố Mẹ quản chi đường dài
Cùng nhau sớm tối có hai
Chúng mình nay đã an bài cháu con
Một thời tuổi trẻ lòng son
Hôm nay cao tuổi vẫn còn thương nhau
Năm mươi năm thắm tươi màu
Yêu thương chia sẻ trước sau nghĩa tình
Ơn em một nửa đời mình
Hy sinh gánh vác chung tình với anh
Em yêu thương, mãi hiền lành
Hôm nay anh viết chân thành đời ta.!

Thảo Điền, 24/11/2023

Vũ Ngọc Chiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: