Ngày hội làng Tiến Văn quê tôi – Thơ Nguyễn Viết Thiệu

02/12/23 – 04:12

Tác giả Nguyễn Viết Thiệu

 

NGÀY HỘI LÀNG TIẾN VĂN QUÊ TÔI

Ngôi làng cổ bề dày nền văn hóa
Hàng ngàn năm lịch sử đến nay
Vua với quan kinh lý đến chốn này
Đã phong sắc ghi công ngôi đình cổ

Theo truyền thống thể thao và văn hóa
Đất Tiến Văn đã có tự bao đời
Đội hát chèo điêu luyện rất chịu chơi
Môn Tuồng Bắc vang lừng danh hàng tỉnh

Ngày hội làng nhộn nhịp rất đông vui
Đấu võ thuật chơi cờ xem đánh vật
Trai gái đẹp đu xuân từng đôi cặp
Môn bóng chuyền nổi tiếng khắp vùng ta

Trò dân gian hàng chục ở hội làng
Dân các xứ về đây đông chật
Hội Tiến Văn xếp vào hàng đệ nhất
Bạn đến đây quên cả lối về nhà

Quê Tiến Văn làng cổ thật đáng yêu
Nghe tiếng sáo vi vu buổi sớm chiều
Vang thánh thót chuông chùa ngân trong gió
Dưới mái đình ríu rít tiếng chim kêu.

Ngày 20/11/2023

Nguyễn Viết Thiệu

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: