Cà phê phố núi – Thơ Lưu Giang

04/12/23 – 10:12

Tác giả Lưu Giang

 

CÀ PHÊ PHỐ NÚI…

Chuyện qua giờ đây mới kể…
Sáng nào cũng phải cà phê
Ít nhiều say cơn mộng mị
Cô đơn phiêu bạt chờ gì…!?

“Đống Xương” xứ mình “Ba Chúc”
Một thời cũng đã dừng chân
Đêm đêm nghe niềm hoài vọng
Bao nhiêu oan khuất trong hồn

Bao năm về đây thăm lại
Có thứ đã bị đổi thay
Riêng “Cây Dầu” vẫn vậy
Hiên ngang sừng sửng giữa trời

“Trung nguyên” cà phê buổi sớm
Ngồi ôn những chuyện ngày xưa
Bao nhiêu thăng trầm lịch sử
Nghe như bao nổi đau đời

Bao lần ta về quê nội
Trong niềm khắc khoải mong chờ
Có gì trong bao nổi nhớ…!?
Tuổi thơ ký ức một thời

Trăng vàng còn đâu đỉnh núi
Thất sơn bao chuyện li kỳ
“Bà Ba” “Tứ Ân Hiếu Nghĩa”
Đạo lành soi sáng nguồn khơi

Hẹn bao nhiêu lần về lại
Quê hương là chốn đi về
Cà phê nhạt dần hương vị
Ta đi tiếp cuộc hành trình.

03/12/2023

* “Đống Xương”: Thuộc TT. Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
* “Cây Dầu” nằm giữa đường thành biểu tượng Ba Chúc.
* “Đống Xương” nơi di tích Lịch Sử Tội ác Pôn Pốt.
* “Trung Nguyên” Quán cà phê trước cổng Di Tích Đống Xương.
* “Tứ Ân Hiếu Nghĩa”: Một họ đạo ở vùng Núi Thất Sơn.

Lưu Giang

Ảnh minh hoạ internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: