Nhớ ngày mẹ đi xa – Thơ Nguyễn Giang Nam

04/12/23 – 02:12

Tác giả Nguyễn Giang Nam

NHỚ NGÀY MẸ ĐI XA…

Hai mươi mốt năm mẹ xa
Trong con mẹ vẫn bảo la biển trời
Mẹ ơi lòng con rối bời
Nhớ ngày mẹ mất rụng rời tay, chân.

Nhớ khi mẹ sống ân cần
Siêng năng, tần tảo dành phần cho con.
Nuôi con sức mẹ hao mòn
Bao đêm thức trắng chưa tròn giấc mơ.

Hôm nay, đứng trước bàn thờ
Đốt nhang cho mẹ mắt mờ lệ rơi
Trầu cau mẹ thích con mời
Từ trong di ảnh mẹ thời hiện lên.

Mong con cuộc sống ấm êm
Mong con sức khỏe có thêm mỗi ngày
Khói hương con thắp hôm nay
Tạc lời mẹ dặn không thay tấm lòng.

Nguyễn Giang Nam

 

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: