Trăng huyền ảo – Thơ Nguyễn Danh Di

04/12/23 – 03:12

Tác giả Nguyễn Danh Di

 

TRĂNG HUYỀN ẢO

Trăng huyền ảo ánh lên màu thùy mị
Dáng ai ngồi gió lộng ở trên trăng
Khép đôi chân tựa như tưởng chị hằng
Treo lơ lững giữa không trung gợi nhớ

Lòng lữ thứ chợt mơ màng bỡ ngỡ
Như say thầm lắng đọng trước thiên nhiên
Vẽ thơ ngay trùng điệp chốn linh thiền
Làm ấm áp cả khung trời tuyệt mỹ

Cao lấp lánh ảnh nằm tâm thú vị
Khiến cho hồn ngây ngất ngưỡng trao lời
Đem tấm lòng quí trọng gởi muôn nơi
Nhìn cảnh ấy đẹp phô bày rạng rỡ

Trăng soi sáng cho đời bao nhịp thở
Mà dùng tim họa khắc điểm tô người
Trên dương trần ta vẫn hẹn đôi mươi
Để cuộc sống mãi tươi ngời nụ nở.

 

Nguyễn Danh Di

 

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: