Nhớ – Thơ Lê Thi

04/12/23 – 04:12

Tác giả Lê Thi

 

NHỚ!

Nhớ mùa Xuân ấy đã xa
Se se buốt lạnh theo cha chặt lùng
Về rồi chẻ lột cạo nung
Buộc bánh cho đẹp ngày mùng mang vô.

Hôm nay có cả cơ đồ
Bóng cha đã khuất hư vô… giữa trời
Xuân về giọt lệ trào rơi
Cầu cha thỏa chí ở nơi suối vàng

Nghiệp trần bao nỗi đa mang
Chờ ngày báo hiếu muộn màng mẹ – cha
Này đây mai đó bôn ba
Bước chân khao khát quê nhà nghỉ ngơi.

Đông về tuyết cứ nhả rơi
Quê hương xa cách chân trời Nhớ, yêu
Hoàng hôn tím cả trời chiều
Tha hương lữ khách bao điều tương tư.

Lê Thi

Ảnh minh hoạ internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: