Chùm thơ Lương Khánh Vinh – Tuyển tập “Xuân Yêu thương”

31/12/21 – 02:12

 

Tác giả Lương Khánh Vinh

Chào năm cũ

Tờ lịch cuối mỉm cười rơi trên đất
Vẩy tay chào vuột mất tháng ngày qua
Cả bốn mùa trong phẳng lặng buồn vui
Chẳng đặng đừng bao điều mang tiếc nuối

Gió lả lơi mây buồn cơn thịnh nộ
Nắng lúc hanh oi nóng đời cơ cực
Loanh quanh mãi trong lặng lẽ chán chường
Chào năm cũ con đường dần soi sáng

Quyển sổ đời bắt đầu một trang sách
Góc khuất nào mở toang lên tiếng gọi
Im lìm trong ngăn kéo của thời gian
Mười hai tháng muộn màng bao nổi nhớ

Đêm giao thừa vang nổ pháo ba mươi
Muôn thuở lòng rạng rỡ én lượn bay
Xây tổ ấm vô vàn niềm kiêu hãnh
Tiễn biệt năm mở toang miền đất mới.

 

Tình xuân

Gió bấc đông tàn hoa đua nở
Khoe duyên sắc thắm trời rộng mở
Ngóng trông rộn rã xuân về lại
Mai đào hòa họp kết thành thơ

Tiếc nuối xuân đi lạc khoảng đời
Ấm nồng chờ mãi vẫn bơ vơ
Duyên đến từ đâu chừ chẳng biết
Lẳng lặng trao tình dệt lối mơ

Mỗi tết xuân về thêm tuổi mới
Hoa nở mai vàng thỏa khắp nơi
Nôn nao thổn thức hồn bay lạc
Ôm cả nàng xuân tết gọi mời.

 

Tha hương nhớ tết

Sống kiếp tha hương bờ bến lạ
Xuân về dọa dẫm mỏi chân xa
Phiêu bồng nhịp đập đời cô lẻ
Vọng cố nhân ơi lạc cảnh nhà

Nuối tiếc nàng xuân vào mộng ảo
Rộn ràng pháo nỗ xuân năm đó
Vỗ giấc chiêm bao mộng ngỡ ngàng
Tìm lại chốn xưa chừ lạc lối

Sương mù ngập cả một dòng sông
Thổn thức bao chiều lệ ngóng trông
Mẹ già mòn mỏi còm lưng đợi
Mỗi tết xuân về gió sang đông

Bao năm bươn chải lần năm tháng
Quê hương nắng ấm giờ xa lạ
Biết thuở nào xuân về với tết
Ba mươi sum họp pháo giao thừa.

 

Xuân gợi nhớ

 

Nắng chan hòa mở ngõ một mùa Xuân
Cánh mai vàng bước chân về nổi nhớ
Thuở thẹn thùng ôm ấp tuổi mộng mơ
Xác hoa tàn trang thơ tình lắng động

Mai nở muộn ngở ngàng lúc ngóng trông
Thu tàn lá đêm đông tìm ngõ vắng
Chúc tình xuân lại về trong sâu thẳm
Hoàng hôn chiều trách thầm trăng gọi sáng

Con đường làng ký ức mãi lang thang
Phút giao thừa pháo hoa càng gợi nhớ
Nụ mai vàng đánh thức một nẻo mơ
Gọi chiều xuân cho đời hoa mai nở.

 

Mai vàng Hoa kia là ở một làng

Ta đi ta ngắm trông nàng thêm xinh
Hoa kia sao lại một mình
Nằm trơ đợi nắng nặng tình tơ vương
Mai vàng lạc bước tìm đường
Về đâu củng thế vào vườn anh đây.
Mai vàng hương tỏa ngất ngây
Thổi hồn quên lảng theo mây cuối trời
Mai vàng vội nở nụ cười
Chào năm tết đến rạng ngời sắc xuân.

LƯƠNG KHÁNH VINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: