Đôi cánh tình yêu – Thơ Tống Thu Ngân

18/12/23 – 10:12

Tác giả Tống Thu Ngân

ĐÔI CÁNH TÌNH YÊU

Đôi cánh tình yêu là những giấc mơ
Được dệt lên bởi muôn ngàn ánh sáng
Bởi niềm tin lấp lánh
Bởi những kẻ đang yêu khờ dại ngu ngơ

Đôi cánh tình yêu đẹp như mơ
Là khi đôi mắt chạm vào đôi mắt
Là khi anh và em hai tinh cầu xa lạ
Bởi lực hút diệu kỳ mà không thể rời xa

Đôi cánh cánh tình yêu rất tinh khôi
Đôi cánh trong huyền thoại
Trong những chuyện thần kỳ
Trong không gian lãng mạn

Đôi cánh tình yêu kia có phải
Là hai thực thể khác nhau
Tìm nhau trong ấm lạnh
Cũng quay nhìn về một hướng

Đôi cánh tình yêu có thể bay
Khi một ngày hai vì sao lạc lối
Cứ tìm nhau trong u mê tăm tối
Để đôi cánh thiên thần chấp chới lung linh

Đôi cánh tình yêu là có thật
Khi anh tìm em trong vũ trụ quay cuồng
Hai vì tinh tú bồng bềnh dìu nhau vào vô tận
Đôi cánh tình yêu là có thật ở trên đời

Là khi anh – vị thánh đã hôn em
Là khi anh – vị thánh đã hôn em…

Tống Thu Ngân

 

Ảnh tác giả

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: