Cuối mùa đông – Thơ Tống Thu Ngân

18/12/23 – 02:12

Tác giả Tống Thu Ngân

 

CUỐI MÙA ĐÔNG

Cuối mùa đông những hạt mưa còn rớt lại
Ngày lạnh cuối cùng cũng tê tái tâm can
Mấy chậu rau thơm mới ươm nay đã héo tàn
Ngày lạnh cuối mùa thấy rưng rưng muốn khóc

Đêm nay thôi… ngày mai trời lại ấm
Ươm lại những mầm xanh, những luống rau thơm
Trời đất xoay dần, những thay đổi không tên
Sao nổi nhớ vẫn cứ nhớ hoài không dứt

Ngày mai trời Houston sẽ nắng
Con đường quen cứ dài mãi không thôi
Những thảm cỏ xanh lại vẫn cứ tuyệt vời
Trời trong vắt như chưa bao giờ vẫn đục

Em vẫn cứ một mình như du mục
Cứ lang thang cho hết những con đường
Cứ thì thầm gom những yêu thương
Và cất giữ trong trái tim sâu thẳm

Những cơn gió theo nhau về đằm thắm
Hoa Tường Vy cũng nảy lộc đâm chồi
Hồng knock- out hé nở nụ tinh khôi
Hoa sen đá cũng nhìn nhau tình tứ

Cuối mùa đông bao nhiêu điều tư lự
Nắng ấm xuyên qua kẻ lá rộn ràng
Cuối mùa đông em vẫn mang chiếc khăn quàng
Chiếc khăn tím cho tình mình tim tím…

Tống Thu Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: