Vết thu..! – Thơ Minh Thi

20/12/23 – 08:12

Tác giả Minh Thi

VẾT THU..!

Đông về…thu lại rời ta
Lá vàng trút hết, xót xa gợi buồn
Ngâu rơi…tý tách hạt tuôn
Nghe lòng trăn trở gót hờn, nẻo xa
Đông về…nắng hết điệu đà
Để hương thu nhớ, tình ta bồi hồi
Thu đi…khắc khoải đầy vơi
Gió đông se lạnh, sương rơi, mịt mờ
Miền xa ai đợi, ai chờ….
Ngồi nhìn thu úa, bao giờ đông sang
Tình thu níu kéo bẻ bàng
Lạnh lùng gió bấc, ngập tràn mưa rơi
Thôi thì tình đã…cuối trời
Nơi miền đất khách ! Nặng rơi lệ sầu
Trông chi….đông lạnh qua mau
Miền xa…thương nhớ ! Vời đầy lại vui.

                                                                      Quê nhà ngày đông..2023

Minh Thi

 

Ảnh sưu tầm internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: