Chùm thơ Nguyễn Việt Khoa – Tuyển tập “Xuân Yêu thương”

31/12/21 – 03:12

 

Tác giả Nguyễn Việt Khoa

 

Hoa quê

Tháng ba hoa gạo đỏ trời
Hoa xoan tím biếc gọi mời mùa xuân
Hoa bưởi bung cánh trắng ngần
Hoa cải cuối vụ bần thần đong đưa
Ước gì trở lại ngày xưa
Hái chùm hoa bưởi dưới mưa tặng người
Để nhìn thấy miệng em cười
Để nghe… thình thịch…tim người xôn xao
Để nghe em khẽ thì thào
Người ta nhìn thấy… làm sao… bây giờ…?

 

Tết xa quê

Ăn tết xa quê, bạn có buồn không
Có nhớ tết ngày xưa nơi đất mẹ
Cha gói bánh chưng còn ta dong dẻ
Nhảy dây, trốn tìm giữa lạnh cuối đông

Ăn tết xa quê, bạn có nhớ không
Cảnh nấu bánh chưng, bập bùng bếp lửa
Mẹ đun nước thơm lá mùi lá dứa
Tắm cho con, để đón tết thơm lừng

Ăn tết xa quê, bạn có vui mừng
Như theo mẹ đi chợ quê ngày tết
Đi bộ xa, sao mà không thấy mệt
Phiên chợ cuối năm, rực rỡ sắc màu

Ở xa quê, bạn có nhớ năm nao
Hai chín, ba mươi, nhà nhà mổ lợn
Ta chẳng đi đâu, chạy quanh lởn vởn
Cha cắt cho phần, rồi lại mắng yêu

Ăn tết xa quê, bạn có nhớ nhiều
Họ hàng người thân, lâu ngày không gặp
Đứa bạn thiếu thời, vở chung một cặp
Tết đến rồi, vẫn mỗi đứa một phương

Ăn tết xa quê, bạn có nhớ quê hương
Có biết người thân chờ mình về đấy
Cuộc sống mưu sinh đường đời xô đẩy
Tết một mình ta nhấp chén ly hương.

 

Tháng giêng

Tháng giêng chim rời tổ
Nô nức đón mùa xuân
Mưa bụi bay trắng ngần
Cây cựa mình thức giấc

Hết rồi gió đông bấc
Cùng cái lạnh tái tê
Nắng nhàn nhạt tràn trề
Đủ xua tan giá lạnh

Hẹn một mùa thu hoạch
Lúa bén rễ mướt xanh
Hoa mận nở trắng cành
Trong vườn ai lấp lóa

Đi qua đông lạnh giá
Sẽ lại đến mùa xuân
Vũ trụ cứ xoay vần
Như trong câu chuyện cổ

Tháng giêng chim rời tổ
Nô nức đón mùa xuân
Sao ta cứ tần ngần
Nhớ về ngày xưa cũ.

 

Tết xưa, tết nay

Tết sắp về lại nhớ tết ngày xưa
Đào hé nụ khẽ đong đưa đầu ngõ
Mẹ cắt dong xếp lá to lá nhỏ
Chẻ lạt giang mềm để gói bánh chưng

Kia đám trẻ con túm tụm tưng bừng
Trộn mốc tường, than xoan chưng thuốc pháo
Máy chị rúc rích khoe nhau tấm áo
Mới mua về, khi bán ổ gà tơ

Cha dậy sớm lắm từ lúc tờ mờ
Sang hàng xóm cùng chung tay đụng lợn
Miếng lòng lợn dồi sương sông mơn mởn
Để đến giờ còn nhớ vị hương xưa

 

Khoảnh khắc linh thiêng giờ phút giao thừa

 

Cha thắp nhang cúng cha ông tiên tổ
Rồi ra sân châm ngòi dây pháo nổ
Tiếng pháo Bình Đà, giòn giã âm vang

Sáng mùng một mẹ dặn khẽ khàng
Chưa được đi chơi, dông nhà hàng xóm
Con nghe lời mà trong lòng thấp thỏm
Áo mới diện rồi chỉ muốn đi khoe

Rồi mẹ dẫn đi chúc tết ông bà
Con mân mê mấy đồng xu mừng tuổi
Đút heo đất rồi cứ còn tiếc nuối
Mong đến ngày được mừng tuổi sang năm

Xuân sắp về, cũng sắp hết một năm
Giờ con không còn chờ mong tết nữa
Thêm cô vít, tết buồn đi quá nửa
Đêm giao thừa… ngồi nhớ lại… tết xưa.

 

Chúc mừng năm mới

CHÚC mọi người trên mọi miền Tổ Quốc
TẾT an lành hạnh phúc mãi bên nhau
ĐẾN lúc già vẫn trọn vẹn trước sau
TRĂM năm tuổi vẫn cứ còn quấn quýt
ĐIỀU ước mong sẽ trở thành sự thực
NHƯ những gì mong mỏi bấy lâu nay
Ý chí vững vàng chẳng chút lung lay

MỪNG năm mới có thêm nhiều cái mới
XUÂN đang về mang thêm nhiều cơ hội
SANG năm sau ta sẽ bội thu hơn
VẠN chông gai ta cũng chẳng sờn
SỰ nghiệp ấy ta dựng xây vững chãi
THÀNH đạt cháu con thi nhau mang lại
CÔNG đức muôn đời tỏa sáng tương lai.

 

Đi để trở về

Hết tết rồi bao người lại ra đi
Trả làng quê về thanh bình vốn có
Lại những chia ly như thời hoa đỏ
Lên rừng, xuống biển, ra Bắc, vào Nam

Người ra đi mang nỗi nhớ mênh mang
Người ở lại thêm nhớ nhiều lắm đấy
Dòng đời cuộn trôi như dòng sông ấy
Chảy mãi muôn đời có thấy ngừng đâu

Có người đàn ông bạc trắng mái đầu
Qua sông quê vẫn ngoảnh đầu nhìn lại
Có người đàn bà đài trang quý phái
Bước xuống đò vẫn cứ mãi ngẩn ngơ

Có anh thanh niên dấu nỗi thẫn thờ
Mạnh mẽ bước, không ngoái đầu nhìn lại
Bởi nếu quyến luyến vợ con thơ dại
Chẳng thể đi với công việc đang chờ

Chắc vô tư chỉ mấy đứa trẻ thơ
Vui vẻ nói cười bi bô tạm biệt
Cứ hồn nhiên, các con chưa cần biết
Nỗi mềm lòng của kẻ phải đi xa

Đất nước mình dài vạn dặm đường xa
Hình chữ S suốt từ Nam ra Bắc
Vì cuộc sống có bao người phiêu dạt
Đi để trở về, để tốt đẹp hơn

NGUYỄN VIỆT KHOA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: