Ngược về miền Tây Bắc – Thơ Tịnh Yên

20/12/23 – 02:12

Tác giả Tịnh Yên

 

NGƯỢC VỀ MIỀN TÂY BẮC

Đường nối đường những vòng xe quay quay
Rừng liên tiếp rừng, đồi núi sương bàng bạc
Thu lá đổ thay áo choàng tuôn dòng thác
Thân thiện cười hồn hậu người vùng cao.

Xám bạc thân núi gió khẽ thì thào
Mây tựa khói nhẹ lãng bãng mờ xa tít
Lẫn sương giá ngàn xanh xanh mờ mịt
Căn nhà sàn bên sườn núi cheo leo.

Từng cung đường riu rít lẫn suối reo
Quanh co lượn ruộng bậc thang xa ngái
Này hang cá thần, Pù Luông nắng trải
Nghe âm vang tiếng vọng thác vô cùng.

Đây Sơn La núi tiếp núi chập chùng
Tam giác mạch hoa sắc màu thân gỗ
Hiêu tên thác đầu nguồn con nước đổ
Vọng Chiềng Khoa, cung chữ S vòng cua.

Nhẹ nhàng thu hiu hắt buổi giao mùa
Thung lũng mận Kà Na đầy hương sắc
Đồi chè gửi tim bản Lát về Tây Bắc
Ơ Mai Châu, Mường Hịch vui thắm tình.

Những nụ cười thân thiện bạn – ta- mình
Tiếng hát vút cao điệu khèn, nhạc trỗi
Tựa sóng biển xôn xao ghềnh đá xối
Miền đất xa đoàn khách lạ quen dần.

Người từ phương Nam thắm đượm nghĩa ân
Những bức ảnh từng chặng đường ghi lại
Tạo dáng điệu đà nét duyên còn mãi
Thương thương sao miền ký ức sau này.

Giữa núi ngàn biêng biếc như đã say
Ta choáng ngợp với thiên nhiên hùng vĩ
Tay nắm chặt tay dõi vùng cao tuyệt mỹ
Thu lá vàng trải lối mát hương bay.

Mai Châu, 12/9/2023

Tịnh Yên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: