Thánh Bà Đen – Thơ Đào Vinh Quang

20/12/23 – 02:12

Tác giả Đào Vinh Quang

THÁNH BÀ ĐEN

Đường vô Nam Bộ thênh thang,
Tây Ninh núi Một xanh hàng thông reo.
Khách về vãn cảnh vui theo
Đền, chùa, tượng Thánh, mây neo lòng người.
Hoà Thành quê bạn ta ơi,
Ninh Sơn vang mãi sáng ngời lời xưa.
Thiên Hương, Sĩ Triệt như vừa,
Mối tình đẹp mãi vườn trưa thắm hồng.
Tây Sơn, Sĩ Triệt lập công,
Diệt quân hung bạo quyết không sờn lòng.
Thiên Hương giữ đạo sáng trong,
Chờ người quân tử diệt xong quân thù.
Lên chùa sáng mãi lời ru,
Gặp quân đạo tặc dập trù dung nhan.
Má hồng đâu để lấm thân,
Tuẫn tiết nàng giữ sáng ngần lòng son.
Nước thương, Trời sót lòng con,
Thiên Hương hoá Thánh đời còn lưu danh.
Điện Bà thủy mặc non xanh,
Núi Dinh cảnh sắc như tranh thắm hồng.
Cảnh chùa đạo Phật sắc không,
Thiên Sơn đệ nhất mãi trong sử truyền.
Đền, Chùa tượng lớn hiện lên,
Bà Đen son sắc nhân duyên chung tình.

Đào Vinh Quang

 

Nguồn ảnh: Tác giả cung cấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: