Phan Thiết đẹp trong tôi – Thơ Vũ Ngọc Chiến

21/12/23 – 10:12

Tác giả Vũ Ngọc Chiến

PHAN THIẾT ĐẸP TRONG TÔI

Những ai đã đến thăm Phan Thiết
Ngắm cảnh biển khơi cảnh núi đồi
Ngắm dòng Cà Ty thuyền về bến
Ngắm nhìn đài nước thấy mê thôi

Tượng đài chiến thắng vươn trong nắng
Như mũi con tàu cập bến hoa
Truyền thống khắc ghi trong lịch sử
Lòng dân nhìn ngắm ước mơ xa

Nơi đây Bác đã từng dậy học
Dục Thanh trường được khắc chữ vàng
Bảo tàng tên Bác hoa sen nở
Tượng đài Bác đẹp dáng Bác sang

Tôi đã ở đây nhiều năm trước
Làm nghề xây dựng thật đàng hoàng
Mỗi dịp được về thăm Phan Thiết
Gặp mặt bạn hiền lòng hân hoan

Tôi yêu Phan Thiết như yêu quê
Luôn có thời gian để đi về
Ngắm cảnh quê hương cho đỡ nhớ
Cho lòng tôi thỏa nỗi đam mê

Phan Thiết đẹp mãi ở trong tôi
Lâu chưa về thăm dạ bồi hồi
Bao giờ hết dịch con cô vít
Mời bạn cùng về Phan Thiết chơi!

Thảo Điền, 02/10/2021

Vũ Ngọc Chiến

 

Nguồn ảnh: Tác giả cung cấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: