Hoa muống biển – Thơ Vũ Ngọc Chiến

21/12/23 – 10:12

Tác giả Vũ Ngọc Chiến

HOA MUỐNG BIỂN

Nhiều người bảo rằng em không đẹp
Hương thì không mà sắc bình thường
Thân bò rạp như là vạt cỏ
Cả cuộc đời chẳng mấy người thương

Nhưng em sống kiên cường mạnh mẽ
Dù phong ba bão táp cuồng phong
Anh thì bảo rằng em rất đẹp
Bởi vì em có một tấm lòng

Em bát ngát mênh mông như biển
Em dạt dào trong gió nhẹ đưa
Em xanh mát giữa trưa nắng lửa
Em bừng lên tím cả đất trời

Em gắn bó yêu thương để sống
Không vươn cao thì cũng vươn dài
Mặt cát nóng được em che phủ
Suốt đêm ngày cát được em ru

Em giữ cát dưới chân mình vậy
Để cát không theo gió rong chơi
Em bám theo mặt nghiêng của cát
Cát đưa em lên tận đỉnh đồi

Anh là cát em là muống biển
Cả hai ta đều giữ lấy nhau
Em muốn mình bên anh thật đẹp
Em bừng lên tỏa sắc muôn màu!

Thảo Điền, 30/9/2021

Vũ Ngọc Chiến

 

Nguồn ảnh: Tác giả cung cấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: