21/12/23 – 10:12
CÓ DUYÊN VỚI GIÁO DỤC
Ngày xưa vợ là cô giáo
Nên ngành giáo dục tôi yêu
Còn tôi học trường kiến trúc
Nên hiểu trường lớp cũng nhiều
Tôi đã đứng trên bục giảng
Dạy nghề nhiều lớp học sinh
Sau này làm nghề thiết kế
Có duyên với những công trình
Riêng với công trình giáo dục
Đếm tay có vẻ rất nhiều
Mấy chục trường học có lẻ
Khi làm thiết kế vẫn yêu
Cái chất làm thầy lại phiêu
Cứ thả hồn vào thiết kế
Cấu trúc công trình như thể
Mình đang đích thực làm thầy
Tình yêu con trẻ dâng đầy
Kính trọng những thầy cô giáo
Đang đem ước mơ hoài bão
Gieo vào tâm hồn thơ ngây
Bỗng lòng tôi thấy ngất ngây
Khi được chính tay thiết kế
Những mái trường cho lớp trẻ
Để em vững bước vào đời.
Phan Thiết, 13/12/2023
Vũ Ngọc Chiến
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang