Tôi yêu tiếng hát mãi xanh – Thơ Trần Sương

22/12/23 – 09:12

Tác giả Trần Sương

TÔI YÊU TIẾNG HÁT MÃI XANH

TÔI đã đến chan hòa sức sống
YÊU thương đời ước vọng ngày sau
TIẾNG ca vang khắp muôn màu
HÁT lên bạn nhé cùng nhau chào mời.

MÃI là thế chính nơi ta hẹn
XANH một màu trọn vẹn tình thân
SAY sưa chăm chỉ ân cần
MÊ ly khúc nhạc vang ngân nỗi niềm.

TỎA hương sắc thanh liêm nền nã
SÁNG tự hào chị ngã em nâng
CHÂN phương nét đẹp muôn phần
THÀNH tâm tươi sáng đức nhân vẹn toàn.

NIỀM phấn khởi nét son ta giữ
TIN tưởng nhau ngôn ngữ yên lành
TÔI YÊU TIẾNG HÁT MÃI XANH
SAY MÊ TỎA SÁNG CHÂN THÀNH NIỀM TIN.

15/12/2023

Trần Sương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: