Biết là mơ sao vẫn mãi đi tìm – Thơ Lê Phương Liên

22/12/23 – 02:12

Tác giả Lê Phương Liên

 

BIẾT LÀ MƠ SAO VẪN MÃI ĐI TÌM…

Chia tay anh chiều đông trở gió
Đò quê gầy vắng khách buồn tênh
Lá cô đơn níu mây trắng bồng bềnh
Tóc em rối bên anh chiều vời vợi…

Đợi chờ anh lá phơi vàng ngập lối
Thu tàn rồi mấy mùa sáo sang sông
Thời gian trôi hoa cải tím ngực đồng
Em khắc khoải đợi ngày nguôi tiếng súng…

Đêm mùa đông ngoài thềm vương lá rụng
Gió lạnh về cô quạnh giấc mơ hoang
Ngày chia tay nào ai biết dở dang
Trầu cau héo lời yêu tàn lối mộng…

Đêm đầu đông tiếng đàn xưa ai vọng
Âm thanh chùng cung bậc cứa con tim
Biết là mơ sao mãi vẫn đi tìm
Xanh áo lính mùa chiến chinh thuở ấy…

21/12/2012

Lê Phương Liên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: