Chúng mình ngày xưa – Thơ Vũ Ngọc Chiến

22/12/23 – 02:12

Tác giả Vũ Ngọc Chiến

 

CHÚNG MÌNH NGÀY XƯA

Ngày xưa em dáng lưng thon
Ngày xưa em dáng vai tròn dễ thương
Ngày xưa đôi má em hường
Ngày xưa duyên dáng thơm hương tình đời
Nét duyên đằm thắm rạng ngời
Làm anh xao xuyến vợi vời con tim
Gặp em không thể lặng im
Làm quen rồi lại đi tìm… vấn vương
Chỉ mong làm bạn… mà thương
Riêng anh em thấy cũng bình thường thôi
Anh đi chiến trận xa xôi
Nước da sốt rét tới hồi xanh xao
Trên người chỉ có chiến bào
Bạc màu khói lửa hầm hào đạn bom
Mùa thu năm ấy vẫn còn
Chiến tranh tàn khốc, đường mòn Trường Sơn
Anh về chỉ được ít hôm
Hơn hai tuần phép chập chờn lại đi
Tình yêu anh đã biết gì
Gần em anh chẳng biết chi tỏ tình
Buồn cười quá chuyện chúng mình
Hôm nay lên cụ bình sinh ở đời
Se duyên chắc tự Ông Trời
Năm mươi năm cũng không rời xa nhau
Ngày xưa năm ấy trôi mau
Bây giờ nhìn lại thắm màu yêu thương!

Thảo Điền, 22/12/2023

Vũ Ngọc Chiến

 

Ảnh vợ chồng tác giả

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: