Lời nguyện cầu đêm giáng sinh – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nha)

23/12/23 – 10:12

Tác giả Hoàng Anh Dũng

LỜI NGUYỆN CẦU ĐÊM GIÁNG SINH

Giáng sinh về… người đang ở nơi đâu?
Em tìm mãi từng chuyến tàu cập bến
Có lẽ nào… người không bao giờ đến?
Chẳng đoái hoài lời ước hẹn trăm năm?

Giáng sinh về… sao người vẫn biệt tăm?
Vẫn khuất dạng chốn xa xăm diệu vợi
Bỏ lại đây một người luôn ngóng đợi
Tự vá hồn bằng muôn sợi nhớ thương

Giáng sinh về… người vẫn mải tha hương
Hay lạc bước trên dặm trường thiên lý?
Không hoài niệm bóng hồng nhan tri kỷ
Lãng quên chưa?… Lời chung thủy sắt son?

Giáng sinh về… cầu Chúa giúp cho con!
Thắp ngọn nến trong mỏi mòn hy vọng
Con vẫn chờ ngay cả trong giấc mộng
Dù bao năm ván chưa đóng nên thuyền

Giáng sinh về… xin Chúa mảnh tơ duyên
Lau suối lệ thuyền quyên tuôn trào mãi
Vẫy người phiêu khắp năm hồ, tứ hải
Đẫm phong sương, về lại bến giang đầu

Giáng sinh về… em vẫn mãi nguyện cầu
Phương trời ấy người nhớ câu hẹn ước
Cưỡi tuần lộc băng mây ngàn sải bước
Về bên nhau cùng rước kiệu Hài Đồng

Giáng sinh về… người hỡi có lạnh không?
Đừng lang bạt giữa đêm đông buốt giá
Cầu Chúa ban phước lành đi muôn ngả
Dẫn người về sưởi ấm cả mùa đông.

Hoàng Anh Dũng

 

Ảnh minh hoạ internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: