Giữ mãi tình thân – Thơ Trần Sương

26/12/23 – 08:12

Tác giả và bạn

GIỮ MÃI TÌNH THÂN

Mùa đông đến tiết trời đang se lạnh
Chị cùng em thật hạnh phúc biết bao.
Ta bên nhau vẫn sinh nhật ngày nào
Thêm ấm áp đổi trao tình nhân ái.

Mưa nhẹ hạt trải đường đi không ngại
Phút giây này ta giữ mãi tình thân
Hãy bên nhau luôn chia sẻ ân cần
Tô vẻ đẹp nụ cười ngân giòn giã

Muôn màu sắc hình ảnh nào vốn đã
Ép vào tim những nghiệt ngã cuộc đời
Chị yêu ơi mai này có ngàn khơi
Xin hãy nhớ cái nơi mình hò hẹn…

Cố lên nhé dẫu khó lòng e thẹn
Nhớ vòng tay điểm hẹn đã đi qua!
Trước hay sau luôn tươi đẹp mặn mà
Chung lý tưởng vượt bôn ba cuộc sống…

24/12/2023

Trần Sương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: