Khúc ru tình – Thơ Nguyễn Thị Kim Út

26/12/23 – 04:12

Tác giả Nguyễn Thị Kim Út

 

KHÚC RU TÌNH

Anh ru gì mà má em hồng đến vậy
Mắt em say đốm lửa của yêu thương
Môi dịu dàng em chờ nhận nụ hôn
Đời đẹp quá, tim hát lời tình tự

Anh ru em bằng lời ru của gió
Mơn man má em, lời thủ thỉ tình yêu
Lời hẹn thề ngày hai đứa chung đôi
Để em xao xuyến trước tình anh nồng thắm

Anh ru em bằng sự chăm lo nhỏ nhặt
Dỗ dành em vào những lúc em hờn
Gởi lời yêu qua tin nhắn mỗi ngày
Em cảm nhận một tình yêu chân thành nhất

Anh ru gì mà đêm về em thao thức
Suốt năm canh, em trăn trở một bóng hình
Để tim em loạn nhịp, cứ nhớ nhung
Và mơ ước một ngày mai chung lối

Anh ru em lời ngọt ngào mong nhớ
Khúc tình ca anh hát gởi tặng em
Và bảo rằng em là nhất trong tim
Tình anh đã dành cho em là mãi mãi

Lời ru anh để xuân về em mơ ước
Được bên nhau hai đứa đón bình minh
Tay trong tay mình chia sẻ mặn nồng
Nhớ anh nhé khúc ru tình se duyên thắm.

Nguyễn Thị Kim Út

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: