27/12/23 – 04:12

KÝ ỨC MỘT MIỀN.
Mùa đông mưa ít nắng tràn.
Miền đông nam bộ nắng chan đến chiều.
Gió lay vòm lá liêu xiêu.
Tưởng mùa thu đến, ngờ chiều đông sang.
Rừng cây ta thấy sẵn sàng.
Cứ mùa này đến nhìn cây lá vàng.
Tít xa tầm mắt bạt ngàn.
Một màu nâu sẫm cùng làn gió bay.
Trong lòng cảm thấy đắm say.
Một miền ký ức tuyệt thay lạ kỳ.
Viết lên một bản tình ca.
Miền đông nam bộ đẹp ngời thiết tha.
Chiều 14/12
Nguyễn Hàm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân