Quê giờ ngõ héo ngõ tươi – Thơ Lê Phương Liên

30/12/23 – 04:12

Tác giả Lê Phương Liên

QUÊ GIỜ NGÕ HÉO NGÕ TƯƠI

Sáng nay trời gọi mưa rồi
Nắng hanh cũng bỏ đi chơi không về
Cải ngồng phấp phỏng triền đê
Cánh cò rụng xuống bộn bề hoàng hôn

Chuông chùa đảnh phía đầu thôn
Lam chiều xưa khói gửi hồn về đâu
Giếng làng lỡ đứt dây gầu
Bạch sen ngày ấy bể dâu quê người…

Làng giờ ngõ héo ngõ tươi
Gái làng ra phố nụ cười cũng phai
Bờ ao nụ mướp thở dài
Góc sân cây bưởi còn vài quả ương

Mẹ theo cha quạnh miền sương
Đìu hiu ngõ nhỏ nhớ thương một mình
Tiếng gà gieo xuống bình minh
Ngoài xa xuân đã thậm thình bước mau…

30/12/2023

Lê Phương Liên

 

Nguồn ảnh: Tác giả cung cấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: