Đón chào năm mới – Thơ Đặng Văn Tỉnh

30/12/23 – 04:12

Tác giả Đặng Văn Tỉnh

ĐÓN CHÀO NĂM MỚI

Ngày cuối năm lặng lẽ trôi đi
Chẳng náo nức như khi năm mới đến
Để lại phía sau bao điều ước nguyện
Bề bộn lo toan, hối hả, nhọc nhằn

Năm cũ đi còn lại những khó khăn
Năm mới đến… bạn cùng tôi cố gắng
Hãy nỗ lực vì niềm tin tất thắng
Vì tương lai một cuộc sống rạng ngời

Để nụ cười luôn nở mãi trên môi
Để hạnh phúc sáng soi lý trí
Kìa năm mới đang đến rồi bạn nhỉ?
Cùng hân hoan một năm mới đón chào

Chúc nhà nhà hạnh phúc biết bao
Chúc năm mới an khang, thịnh vượng
Chúc tài lộc dồi dào về mọi hướng
Sức khỏe, bình an, con cháu đủ đầy

Chúc nông dân thắng lợi vụ cây
Người buôn bán ngày càng phát triển
Chúc sự nghiệp, công danh thăng tiến
Đoàn kết, yêu thương, thân thiện, nghĩa tình

Chúc Việt Nam đất nước phồn vinh
Độc lập – Tự do – Hòa bình – Phát triển
Cùng đoàn kết chúng ta cùng tiến!
Nguyện ước bên nhau hạnh phúc trọn đầy.

Điện Biên, 30/12/2023

Đặng Văn Tỉnh

Nguồn ảnh internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: