Năm mới đến – Thơ Vũ Ngọc Chiến

02/01/24 – 03:01

Tác giả Vũ Ngọc Chiến

NĂM MỚI ĐẾN

Năm mới đến ta lại thêm một tuổi
Sẽ già hơn và cũng sẽ yếu hơn
Là quy luật ta đâu cần suy nghĩ
Chỉ mong sao cứ trẻ mãi tâm hồn
Ta chúc bạn luôn bình an mạnh khỏe
Giữ nụ cười tươi trẻ ở trên môi
Khi có dịp ta cùng ngồi vui vẻ
Để lúc vắng nhau nhớ mãi không thôi
Ta chúc em gương mặt hiền rạng rỡ
Như bông hoa tươi nở giữa mùa xuân
Ta biết lắm trái tim ta rất vội
Nên muốn yêu em gấp mấy nghìn lần
Ta rong ruổi trên đường đời vất vả
Có yêu thương và có cả giận hờn
Có đói khổ có cả niềm cay đắng
Vẫn bên nhau có hạnh phúc nào hơn
Nếu viết truyện cuộc đời gần thế kỷ
Ta giành chương hay nhất truyện hôn nhân
Không thích viết truyện tình yêu giang giở
Dù có hay chất ngất những ngôn tình
Bởi ngày xưa những người Bà người Mẹ
Đã dạy con “Tứ Đức” đẹp vạn lần
Nên hôn nhân vững bền theo năm tháng
Năm mới rồi chúc đôi trẻ thành thân
Năm mới đến muôn lần ta muốn chúc
Đất Nước, Quê hương vươn tới mạnh giàu
Con người đẹp từ tâm hồn thể chất
Cho Tổ Quốc mình rực rỡ Năm Châu.

Thảo Điền, 31/12/2023

Vũ Ngọc Chiến

 

 

Nguồn ảnh: Tác giả cung cấp

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: