Chiều nay – Thơ Lưu Giang

02/01/24 – 04:01

Tác giả Lưu Giang

CHIỀU NAY…..

Chiều nay nghe gió hiên ngoài…
Lòng tôi chợt gợn u hoài niềm thương…
Lá kia rơi rụng cuối đường
Thênh thang bao nổi đoạn trường thân côi…

Chỉ còn chút ít nữa thôi…!!
Là đời thêm tuổi, là Tôi thêm già
Bao nhiêu những nổi can qua
Chừ như cơn mộng, phôi pha đường trần

Mộng hồn chết ước mơ xanh
Còn đâu thân ngọc, giật dành cho cam
Còn gì sức khỏe mà ham
Ba cao, một thấp thì làm sau đây..!?

Mê chi trăng ngọc, nước mây….
Dòng trôi đi đã trắng tay đâu còn…
Bến hoa còn sắc không hương
Thì cây đã mục, đã mòn hanh khô

Chiều nay hư thực mơ hồ….
Kinh thiêng đồng vọng Chùa đâu vọng về..!?
Chuông ngân tan giấc mơ đời
Tôi ngồi nhìn nắng hiên ngoài lung linh./.

02.01.2024

Lưu Giang

 

Ảnh sưu tầm internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: