Xuân phố núi – Thơ Thanh Thống

09/01/24 – 03:01

Tác giả Thanh Thống

 

XUÂN PHỐ NÚI

Mắt thầm vương lúng liếng tựa trăng rằm
Hài bảy dặm xa xăm về phố núi
Đường đất đỏ quanh co cùng gió bụi
Gặp đầu xuân ngắn ngủi cũng vui rồi

Xuân dịu dàng sao cứ vội vàng trôi
Vui chưa đủ bồi hồi chia tay mất
Vẫn đầy ắp tình thơ hòa ướp mật
Từng nhịp xoang chân đất cạnh nhà sàn

Vong tay còn xen kẽ gió chiều đan
Hòa êm mãi cung đàn muôn vi diệu
Lời thơ đẹp bởi vần không thể thiếu
Đượm nghĩa tình khi hiểu tiếng lòng ngân

Về Tây Nguyên mời bạn ché rượu cần
Men ấm quyện tình trân và nghĩa quý
Gom thương nhớ của bao ngày tích lũy
Phút mềm môi lúy túy ủ men nồng.

Thanh Thống

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: