09/01/24 – 03:01

MÙA ĐÔNG – MÙA HỘI TỤ
Ta vẫn chờ nhau suốt cả mùa Đông
Dù lạnh giá tim hồng luôn thắp lửa
Lúc trở gió thương càng nhiều hơn nữa
Ôi mùa Đông sắp sửa cũng qua rồi
Khi Đông tàn, mùa Xuân sẽ lên ngôi
Đào, Mai nở lòng bồi hồi thổn thức
Sờ lên ngực thấy con tim rạo rực
Nghe mùa Xuân vui náo nức đang về
Như cuộc tình để ta mãi si mê
Đông lạnh giá lời thề không thay đổi
Yêu mãi nhé chờ Xuân về mở hội
Những ngày vui sẽ tiếp nối tuyệt vời
Đã yêu người, tình mãi chẳng hề vơi
Tiếng gió bấc thay lời em nhắn nhủ
Đông lạnh giá là mùa về hội tụ
Ta sẽ cùng ấp ủ một tình yêu
Ôi mùa Đông, mùa thương nhớ thật nhiều
Cho lá rụng gói bao nhiêu nhung nhớ
Trong gió lạnh, dành cho nhau hơi thở
Giữa giá băng ta cứ ngỡ thiên đường…
Cao Hùng Cường
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân