Sơn Hòa trong tôi – Thơ Trần Đức Bình

18/01/24 – 03:01

Tác giả Trần Đức Bình và Nay Y Krư

Tác giả Trần Đức Bình và Nay Y Krư

 

SƠN HÒA TRONG TÔI

Đã hẹn rồi tôi về với Phú Yên
Thăm mảnh đất vùng cao nguyên lộng gió
Một địa danh suốt bốn mùa hoa nở
Xa nơi này tôi nỗi nhớ dài thêm

Ai chưa từng một lần ghé Phú Yên
Hương vị ngon vùng bò chiên một nắng
Gà ống tre đủ ngọt bùi chua mặn
Bửa cơm lam luôn chờ sẵn đợi bên

Ngày tôi về với Sơn Hòa, Phú Yên
Khi tôi xa để mà quên cũng khó
Như mẹ hiền phải rời xa con nhỏ
Bao nhớ mong thương ai đó ngày đêm

Ít thời giờ ngắm đồi núi Phú Yên
Với Sơn Hòa sau ngày đêm ngắn ngủi
Chào người thân bước theo xe chạy vội
Lòng nôn nao theo suốt buổi hành trình

Xa Sơn Hòa xa thi hữu thi huynh
Gửi vào thơ một chút tình thương mến
Đam Books ơi mỗi ngày thêm phát triển
Mai mốt rồi ta có hẹn đừng quên.

Trần Đức Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: