Âm áp mùa xuân – Thơ Như Hoa

22/01/24 – 10:01

 Tác giả Như Hoa

 

ẤM ÁP MÙA XUÂN

Xuân về trong trái tim tôi
Dâng lên cảm xúc bồi hồi trào dâng
Vui mừng cảm xúc lâng lâng
Giải B thi ảnh tuyệt vời làm sao

Mùa xuân hoa lá xanh tươi
Mây bay thơ mộng, ánh dương muôn màu
Trời xanh tung cánh Hải Âu
Tác giả, Tác phẩm được trao tận tình

Thơ cuộc gọi từ trái tim
Nói lên cảm xúc, đời thường thế nhân
Đươc Ban giám khảo ân cần
Chọn bài trao giải, thật là vinh danh

Cảm ơn Tổng Phó nhiệt tình
Như Hoa mới có đến ngày hôm nay
Vòng hoa đỏ rực thêm say
Luôn yêu mãi, Đam Books trong trái tim tôi

Mặt trời đỏ ửng chói chan
Niềm vui thư thái,chứa chan tình người
Thi sĩ, Nam Bắc trung nhân
Giao lưu hoàn hảo đậm tình chung tay

Cùng nhau vun đắp mai sau
Đam Books phát triển, muôn màu nở hoa.     

                                                                 22/1/2024

Như Hoa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: