Chùm thơ tình – Phạm Văn Ân (Bút danh: Ngọc Ân)

23/01/24 – 01:01

 

 

Tác giả: Phạm Văn Ân (Bút danh: Ngọc Ân)

Về quê

Trở lại quê xưa thấy ấm lòng
Bao ngày cách trở vẫn thầm mong
Vô tư quấn quýt bên chân mẹ
Bởi lẽ mưu sinh biệt cánh đồng

Mãi miết bôn ba nơi xứ lạ
Hồn quê ấm áp nhớ ân nồng
Rưng rưng lệ nhỏ mùi rơm rạ
Chẳng đánh mà đau mẹ biết không?

 

 

 

Cảnh đẹp thiên nhiên

Cảnh đẹp thiên nhiên quá tuyệt vời
Êm đềm lắng đọng nắng chiều rơi
Thi nhân mặc khách nay tìm tới
Một chốn bình yên thoả mộng đời

Hãy thử về đây lòng sảng khoái
Tâm hồn khát vọng nỗi niềm khơi
Cây xanh thấp thoáng bên đồi vắng
Tuyệt mỹ hoang sơ nét rạng ngời…!

 

 

Gởi về em

 

Này em gái chớ đừng nên mắc cỡ
Bờ môi hồng hớn hở nụ cười xinh
Rồi mỗi ngày chào đón ánh bình minh
Được nhìn thấy dáng lung linh người ngọc

Mùa Xuân đến trên cành cây nẩy lộc
Lá thư tình xin gởi ngốc yêu thương
Hoa mai ơi rực rỡ vạn nẻo đường
Mùa yêu mới toả sắc hương quyến rũ

Tình cảm đẹp luôn trao đời vừa đủ
Tặng người nghèo nhắn nhủ dệt ước mơ
Sống thanh cao đừng quay mặt hững hờ
Cho là nhận chớ thờ ơ em nhỉ.!

 

Đam Books trong tôi…

Thân gởi Đam Books cộng đồng
Mong rằng phát triển khắp nơi mọi miền
Truyền miên bưu phẩm thương trao
Bao nhiêu sự kiện vinh danh cho người

Vườn chà là nương mía ngọt
Lừng danh thắng cảnh những đoàn tham quan
Chàng con xứ sở Sơn Hòa
Chủ tịch quản trị tấm gương sáng ngời

Nơi nơi thi hữu tìm về
Mê thiên cảnh đẹp dệt vần thơ ngâm
Mỗi năm mới gặp một lần
Gần nhau cảm nhận ra về nhớ nhau.

 

Mẹ ơi…

Tình mẹ yêu con như biển cả
Cả đời con kính nhớ luôn mỗi ngày
Từ khi mẹ đã không còn nữa
Bữa cháo bữa cơm con chẳng còn ai

Mẹ hỡi mẹ ơi con đau lắm
Mỗi chiều về tâm lạnh giá cô đơn
Bởi thói đời này muôn ngàn lẽ
Chỉ mẹ hiền là bóng mát chở che

Nay xuân về ngập tràn rộn rã
Bờ mi khé mắt con đẫm lệ buồn
Thi ảnh mẹ với hương thơm tỏa
Bánh trái cây xin dâng mẹ lòng thành

Lời mẹ dạy con luôn ghi nhận
Tận mãi ở tim con đến suốt đời
Với mấy lời con xin tâm đắc
Sống phải có tâm, có đức, có tình

Đó cũng là lời mẹ di chúc
Không ai tranh chấp chẳng mất bao giờ
Di sản của mẹ là vô giá
Xin cám ơn mẹ con luôn giữ gìn.

Đà Nẵng, ngày 21/01/2024

 

Gửi về em

Này em gái chớ đừng nên mắc cỡ
Bờ môi hồng hớn hở nụ cười xinh
Rồi mỗi ngày chào đón ánh bình minh
Được nhìn thấy dáng lung linh người ngọc

Mùa Xuân đến trên cành cây nẩy lộc
Lá thư tình xin gởi ngốc yêu thương
Hoa mai ơi rực rỡ vạn nẻo đường
Mùa yêu mới toả sắc hương quyến rũ

Tình cảm đẹp luôn trao đời vừa đủ
Tặng người nghèo nhắn nhủ dệt ước mơ
Sống thanh cao đừng quay mặt hững hờ
Cho là nhận chớ thờ ơ em nhỉ.!

 

Tình con

Mẹ già dấu yêu bên đời con
Năm tháng dãi dầu với nắng mưa
Thửa ruộng ngày xưa mẹ cày cấy
Nay con khôn lớn với mỗi ngày

Trải lòng bao buồn vui lẫn lộn
Trọn mãi sắc son đậm nét tình
Hình bóng mẹ con luôn khắc giữ
Chữ đạo chữ hiếu kính mẹ cha

Đã tuổi xế chiều mà vẫn đẹp
Khép kín tâm tư hết phận người
Cười rộn rã ôm con quên hết
Tết đến rồi năm Giáp Thìn 2024

Bồn chồn thao thức nhiều cảm nhận
Trân trọng kính dâng lời chúc thọ
Cho mẹ hiền ở mãi với con
Hồn trăm năm luôn cười mạnh khỏe.

 

Xuân nhớ mẹ

Gần Sáu mươi năm mẹ chăm con
Ngổn ngan công việc mọi lo toan
Hoàng hôn về mẹ bồng mẹ bế
Kể con nghe những câu chuyện đời

Lời thơ lời nhạc ru con ngủ
Phủ bóng chở che mỗi tháng ngày
Nay Xuân với muôn vạn hoa lá
Đã xôn xao rạo cả xóm thôn làng

Vàng mai hoa cúc đỏ anh đào
Nào đâu thấy mẹ ngắm nhìn hoa
Ba nàng buồn cùng con đã khóc
Bóng dáng mẹ ơi mẹ đâu rồi

Nồi bánh chưng bánh tét ngày đó
Bỏ một đêm thức ngồi cạnh con
Ngọn lửa bừng mẹ con tâm sự
Ngữ cảnh đời bởi chuyện bánh chưng

Vừng lửa hồng trong đêm đã mất
Ngẩn ngơ lắm mẹ dấu yêu ơi
Lời mẹ ru mẹ ôm mẹ dạy
Mãi đợi con ghi tận trong tim.

 

Giá trị

Già trị là sức khỏe
Tâm Đức Thiện luôn có
Cho người cho xã hội
Lội giữa dòng khốn đau

Màu sắc tình không nhạt
Tạt nên những nghĩa tình
Linh hồn bay nhẹ nhõm
Vòm lòng mãi đơn sơ

Bờ vai tuy nhỏ bé
Che chở mọi bé thơ
Giơ đôi tay ấp ôm
Chỗm người già cô độc

Mộng mơ mình muốn có
Cho những bạn khổ đau
Mau mau thoát khỏi nạn
Chạm hạnh phúc bình an.

 

Hương rừng sông Ba Hạ

Hương hoa thơm ngát giữa rừng
Mừng nàng sơn nữ tưng bừng cười vui
Núi đồi gió mát gọi mời
Lời trao với gió kết tình đệ huynh

Tình vui với những cánh chim
Tìm về rừng núi buôn làng anh em
Đêm về rượu ngấm nhạc vang
Đàn rung lên điệu tiếng đàn ta lư

Từ đồng bằng đến thôn làng
Tràn đầy bông cỏ lung linh sắc màu
Nào ta nắm chặt tay nhau
Mau mau nét bút viết lên tâm tình

Hình Thủy điện sông Ba Hạ
Thả hồn theo Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Triền miên nước chảy êm đềm
Thêm bức tranh họa hòa trong tiếng lòng.

 

Lời tâm sự

Vẽ thơ cùng với nét bút
Trút hết tâm tư khỏi nặng lòng
Mong sao đời ta là mãi
Trải lòng ra với mọi tha nhân

Trân trọng lời hay lẽ đẹp
Dẹp hết sân si xây dựng tình
Mình chỉ là thân phận nhỏ
Gõ vào hồn đậm nét nhân văn

Trăn trở với mây hay gió
Vỏ thân ta phai nhạt tháng ngày
Vài lời thơ từng nốt nhạc
Tạt vào tâm nhẹ nhõm vui tươi.

 

Vui xuân

Từng hạt sương rơi
Vờn bay nhè nhẹ
The thẻ vào tai
Mai vàng đã nở

Trở trời nắng diệu
Điệu múa nàng chim
Diểm tình múa lượn
Đượm ngất thỏa thẻ

Về mùa Xuân ngõ
Bỏ mọi đau thương
Vườn đào đã nở
Mở hội vui Xuân.

 

Mừng sinh nhật
(Tặng Nay Y Krư)

Con ra đời có mẹ có cha
Là bông hoa tươi nở nụ cười
Người người yêu thương muôn lời chúc
Phúc thiện an bình đến với con

Non sông nước biếc giữa hương rừng
Tưng bừng đón nhận tâm hồn nhỏ
Ngõ lời tiếng dội bảng làng xa
Mà chờ đợi bàn tay chung góp

Vòm trời nay thời gian đọng lại
Mãi con ngoan của mẹ thiên nhiên
Triền miên trải qua ngàn sóng gió
Cho đời vững bước mọi nẻo đường

Vươn cao nhận thức tâm đức thiện
Hiện tình yêu văn võ song toàn
Hoan vui kỷ niệm ngày sinh nhật
Trân trọng tặng nét chúc mừng vui.

 

Tình yêu đẹp

Tình chỉ đẹp vẹn câu thề hẹn ước
Mượn sông núi vui mãi đêm chung lòng
Bồng bềnh sen nở trôi theo dòng nước
Thướt tha xây tổ ấm suốt cuộc đời

Lời suối trong mảnh hồn bao thơ mộng
Trông gió gọi mây bay về rủ bóng
Mộng trăng hoa sắc son nụ cười rộn
Bốn phương trời nơi có cuộc tình nhân

Trân trọng ấu yếm sắc tươi muôn màu
Thấu hiểu tâm tình hạnh phúc phu thê
Bể dâu hay đa ngàn nhiều diểm hạnh
Mảnh tình chung đôi sống hết kiếp người.

 

Nhớ về em

Anh ngồi nhớ em từng giọt sương nhỏ
Bỏ rời ru anh ở chốn nơi nào
Bảo rằng là yêu anh yêu nhiều lắm
Đầm đìa nước mắt mãi tuôn rơi

Với làn môi ánh mắt anh còn giữ
Ngữ văn thấm điệu khắc vào can
Ngàn tiếng chuông vang trong đêm thánh vọng
Mảnh hồn giờ chỉ có Chúa thôi

Vội vàng tìm vui nơi thánh đường nhộn
Rộn ràng lời ca đôi lứa hẹn
Bay vút lên cao muôn ngàn tiếng pháo
Đón mừng sinh nhật chúa vinh quang.

 

Lỡ hẹn

Lỡ chuyến đò nên anh còn ở lại
Mãi một đời tiếc nuối nhớ thương
Đường tình không duyên đành lỡ hẹn
Thẹn thùng nên đò đã sang sông

Bồng bềnh bèo dạt trôi theo nước
Thướt đâu đo được trái tim mình
Tình yêu đến nhưng chưa kịp nhận
Mất đi một thời rồi cách xa

Thà rằng đừng thương đừng luôn nhớ
Trở mình trăn trọc mãi năm canh
Mảnh hồn giờ đây càng cô quạnh
Chạnh lòng ôm nổi buồn đơn côi.

 

Cảm ơn vì tất cả

Cảm ơn những người tôi đã
Chia ngọt buồn đau những tháng ngày
Cảm ơn những người tôi đã
Chia cơm sẻ áo tấm lòng thành

Cảm ơn những người tôi đã
Chúc họ hạnh phúc đầy bình an
Cảm ơn những người tôi đã
Đem chan hòa vào nơi tranh chấp

Cảm ơn những người họ đã
Cho tôi bao sự chia sẻ ủi an
Cảm ơn những người họ đã
Đỡ nâng tôi khi hoạn nạn ốm đau

Cảm ơn một năm đã trôi qua
Hết đi ưu phiền bao trăn trở
Cảm ơn ông trời đã ban
Hết năm cũ giao thoa vào năm mới.

 

Là thi sỉ

Những tháng ngày nghiên nét bút
Hút lấy mọi miền tiếng vang xa
Ngã đời vào trang giấy trắng
Vằn thơ trong suốt buốt lấy lòng

Thong thả chiều nghe gió nhẹ
Ghé vào hồn bao làn cảm xúc
Thúc hồn yêu tình tận hiến
Thiên phúc được cho đến mọi người

Thương thế trần còn nổi khổ
Đổ nặng tâm diễn tả nối vần
Thẩn thờ người làm thi sĩ
Chỉ vì yêu tặng biếu hồn thơ.

 

Lời trong gió

Cho anh hôn nhẹ làn môi nhé
Ghé trọn vào tim mảnh tình rừng
Ngưng dòng lệ về cùng anh
Cảnh đời em khỏi chốn cô đơn

Vờn bay trong gió chiều tàn lặng
Nặng tình em mãi không muốn xa
Thà rằng anh không hề gặp gỡ
Nỡ hôn rồi sao cách biệt em

Thềm bìa núi nơi cao vắng lặng
Lắng nghe từng hơi thở nhịp tim
Lim dim dòng lệ anh tuôn đổ
Chổ tim anh còn trống mời em.

 

Thành phố tôi

Núi Hành Sơn sừng sửng
Nằm trong lòng Đà thành
Mảnh hồn thiên liên cảnh
Chạnh lòng mỗi thi nhân

Nâng nhẹ làng môi em
Mảnh tình đầy đậm nét
Vét tặng đáy tim anh
Dành cho em tất cả

Là sông Hàn xanh biếc
Nằm bên cạnh biển xanh
Quanh quanh là phố xá
Cả tình anh và em.

 

Hương Xuân

Xuân ơi có tự bao giờ
Cùng vui xướng họa bài thơ thỏa lòng
Từ lâu tha thiết thầm mong
Đào mai cúc nở cười trong nắng vàng
Xuân về nắng ấm tràn sang
Vườn cây trĩu quả chín vàng ngất ngây
Cơm lành canh ngọt là đây
Có cha có mẹ tràn đầy yêu thương
Thiên thời địa lợi quê hương
Triền miên sung túc tình thương giao hoà
Nhủ lòng kính mẹ thờ cha
Hương hồn đất Việt đậm đà tri ân…!

 

Mẹ ơi

Từ khi mở mắt chào đời
Lời ru của mẹ à ơi sớm chiều
Chiều về con khóc con đau
Lao nhanh như gió mẹ tìm thuốc than
Ngàn ngày mẹ ở nơi đâu?
Lâu nay con khóc chẳng người ru con
Còn non còn nước còn nhà
Mà con không có mẹ già con chăm
Năm tháng đời không có mẹ
Chẽ lối nẻo đường con cố vượt qua
Ba điều mà mẹ dặn dò
Có tâm, có đức, có tình con nghe.

 

Đón chào xuân

Muôn màu sắc hoa
Tỏa ngát thơm hương
Vươn xa mọi nẻo
Theo làn gió bay
Nay đông lại tàn
Đàn chim én về
Mê say múa lượn
Đượm tình sương cá
Là mây là nắng
Chăn chung cùng nhịp
Điệp khúc vàng son
Đón chào xuân mới.

Đà Nẵng, ngày 18/12/2023

Mong chờ

Ngày vui đã đến gần kề
Về chung một lối vẽ vào trang thơ
Chờ mong tiếng hát nụ cười
Vườn Hồng đất Việt Tháp mười nở hoa
Ba miền cất giọng vang xa
Ta cùng xướng họa muôn ngàn nhịp chung
Khung gian văng vẳng gần xa
Vàng xanh đỏ trắng áo dài thướt tha
Ta và các bạn tuy xa
Mà sao lắng đọng gần nhau cận kề
Để không chướng ngại mọi điều
Siêu tình đóng góp người trong một nhà.

 

Đến với nàng thơ

Nàng thơ ơi…! Ta đến với nàng
Nàng như ánh sáng tỏa đêm trăng rằm
Nàng thơ ơi…! Ta đến với nàng
Nàng ru giấc ngủ mỗi khi đêm về
Nàng thơ ơi…! Ta đến với nàng
Nàng như ngọn nến chảy vào tim ta
Nàng thơ ơi…! Ta đến với nàng
Nàng xua tan bớt nổi lòng trong ta…
Nàng thơ ơi…! Ta đến với nàng
Nàng cùng ta nhé, dệt vào trang thơ
Nàng thơ ơi…! Ta đến với nàng
Nàng là thơ, là ca, là đất Việt Đồng Tháp ta yêu.

Đà Nẵng, ngày 30/11/2023

PHẠM VĂN ÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: