Sông Hinh mãi trong tôi – Thơ Nguyễn Văn Học

24/01/24 – 11:01

Tác giả Nguyễn Văn Học

 

SÔNG HINH MÃI TRONG TÔI

Sông Hinh tôi đã đến rồi
Suối reo ca hát núi đồi nhấp nhô
Lan rừng luôn mãi điểm tô
Chim muông nhảy nhót bên hồ cá bơi

Cà phê thơm ngát tuyệt vời
Trai làng gái bản trọn đời yêu nhau
Xuân về khoe thắm sắc màu
Với bao kỹ niệm ngày sau trọn tình

Sông Hinh luôn mãi đẹp xinh
Sông Hinh thắm nặng nghĩa tình lứa đôi
Bạn bè dù ở xa xôi
Thi huynh tỷ muội cùng tôi tâm tình

Ấm no hạnh phúc gia đình
Vui trong cuộc sống thanh bình hôm nay
Mấy cô má đỏ hay hay
Rượu cần ta uống đắm say lúc nào

Sông Hinh đồi núi cao cao
Rừng thiên muôn thú biết bao giống loài
Đến đây tôi mãi nhớ hoài
Lên rừng làm rẫy nương khoai sắn mì

Chiều về cùng bạn nhâm nhi
Lòng luôn khuây khoả còn gì bằng đâu
Nhạc rừng ta hát mấy câu
Cùng nhau đoàn tụ khắc sâu vào lòng.

                                                                                                                                                                                        11/01/2024

NGUYỄN VĂN HỌC

Nguồn ảnh internet

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: