Lời của gió – Thơ Lê Đình Hồng (Bút danh: Bình Yên Nhé)

29/01/24 – 08:01

 

Tác giả: Lê Đình Hồng (Bút danh: Bình Yên Nhé)

 

LỜI CỦA GIÓ

Sương từng hạt lác đác rơi trên mái
Cảm giác buồn gợi lại nỗi niềm riêng
Dường như quen với cuộc sống chùng chiềng
Giờ mới thấy mình ngả nghiêng trước biển

Dẫu sóng lớn vượt trùng dương hiện diện
Đưa thuyền đi lưu diễn tận nơi nào
Ta bây giờ giống tựa những vì sao
Tình cảm đó vẫn dạt dào tim nhỏ

Giờ hừng sáng mặt trời lên thấy rõ
Cuộc sống thường vẫn có những ước mơ
Một chút trong tim cũng thấy thẫn thờ
Giờ lưu lại vần thơ vào phây búc…

03/01/2024

LÊ ĐÌNH HỒNG

Nguồn ảnh internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: