Xuân này – Thơ Lê Đình Hồng (Bút danh: Bình Yên Nhé)

29/01/24 – 08:01

Tác giả: Lê Đình Hồng (Bút danh: Bình Yên Nhé)

 

XUÂN NÀY

XUÂN đã đến lòng bao rộn rã
VỀ cùng ta có cả sum vầy
TRÊN từng sắc lá cỏ cây
KHẮP miền xanh biếc tình đầy thiết tha

MỌI người đợi mặn mà yêu mến
NƠI gần xa thắm bện hương nồng
NGƯỜI vừa mới trải mùa đông
VÀ đi lạnh giá vun trồng gian lao

CẢNH rực rỡ hoa đào xanh tím
SẮC lung linh mê lịm tâm hồn
ĐẤT màu tươi tốt luôn luôn
TRỜI mang hiền dịu bồn chồn nhớ thương

ĐẸP lộng lẫy con đường ta bước
HƠN ngày qua nay được tuyệt vời
XUÂN VỀ TRÊN KHẮP MỌI NƠI
NGƯỜI VÀ CẢNH SẮC ĐẤT TRỜI ĐẸP HƠN.

02/01/2024

LÊ ĐÌNH HỒNG

Nguồn ảnh internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: