Gió đông – Thơ Lê Đình Hồng (Bút danh: Bình Yên Nhé)

29/01/24 – 09:01

Tác giả: Lê Đình Hồng (Bút danh: Bình Yên Nhé)

 

GIÓ ĐÔNG

Em thẫn thờ khi đã đến mùa đông
Trời se lạnh, tiếp chồng lên nỗi nhớ
Mang chiếc áo quàng trên người nhắc nhở
Gửi về anh trong tiếng gió thầm thì

Có một người đã luôn để tình si
Và lưu luyến không có gì ngăn nỗi
Thôi đừng trách kẻo miền xa lỡ tội
Vẫn ước thầm mình mãi tới cùng nhau

Mong tình ta, tươi đẹp, chẳng úa nhàu
Và xanh thẳm một màu xanh sắc tím
Niềm yêu vẫn, dạt dào, trao ngọt lịm
Cùng bên nhau những thắm thiết mặn mà…!

23/10/2022

LÊ ĐÌNH HỒNG

Nguồn ảnh internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: