29/01/24 – 10:01
Tác giả Lê Đình Hồng (Bút danh: Bình Yên Nhé)
HÈ VỀ
Mỗi hè về lòng lại cứ xôn xao
Những kỷ niệm từ năm nào vẫn giữ
Theo ta mãi trên chặng đường bao thứ
Như cánh chim còn vẫn ngự trong đời …
Cánh phượng hồng bay trong gió đã đi
Cùng đi mãi bởi vì bao nỗi nhớ
Thầy cô giáo bạn bè mùa hoa nỡ
Và em yêu sao nhớ tới vạn lần…!
Xa mái trường còn nhớ dải sao ngân
Bao đêm tối biên thùy ngàn gió thổi
Có nỗi nhớ sao mà như bối rối…
Thầm tên nhau ngay cả buổi chiến hào…!
Mùa hè về mang bao nối khát khao
Và có cả lời chào đi…! Chào lại.!
Tà áo trắng sân trường trong nắng trải…!
Trải bao mùa…
tươi mãi…
thật là tươi…!
9/5/2020
LÊ ĐÌNH HỒNG
Nguồn ảnh internet
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân