29/01/24 – 02:01
NGUYỄN CÔNG HÀM – MS020:
1. Họ và tên: Nguyễn Công Hàm
Bút danh: Nguyễn Hàm
2. Ngày tháng năm sinh: 30/4/1964
3. Quê quán: Nghi Xuân, Hà Tĩnh
4. Nơi ở hiện tại: Bình Phước
5. Giới tính: Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Nghề nghiệp: Hưu trí
8. Cam kết: Tác phẩm dự thi thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi chịu trách nhiệm trước Pháp luật và quy định của Ban Tổ chức cuộc thi nếu có tranh chấp.
NẮNG XUÂN
Sương mai sớm vẫn chưa tan
Nắng xuân xuất hiện muôn hoa ngập tràn
Thơm mùi hoa cỏ tỏa lan
Xuân thời khắc đến nhà nhà an vui.
28/01/2024
MÙA ĐẸP XUÂN VỀ
Cây lá vươn cành điểm phấn son
Tung tăng bướm lượn mảnh vườn con
Phất phơ đầu cành hoa níu lá
Một sáng mưa xuân nhè nhẹ rơi.
26/01/2024
TA VỀ
Ta về nhặt mảnh tình rơi
Chờ mùa xuân đến hong phơi tình này
Ấm lòng cho kẻ tình say
Sang xuân sẻ đẹp thương yêu tràn đầy.
29/01/2024
ĐAM MÊ
Năm qua đã có những gì
Cuối năm thêm nhận giải nhì “B” cuộc chơi
Cho đời vui lại đầy vơi
Thêm phần cuộc sống khơi nguồn an vui.
15/01/2024
NGUYỄN CÔNG HÀM
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang