Nguyễn Thị Như Hoa – MS023: Bình chọn thơ bốn dòng 2024

01/02/24 – 02:02

 

NGUYỄN THỊ NHƯ HOA – MS023:

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Như Hoa
2. Ngày tháng năm sinh:
3. Quê quán: Phú Yên
4. Nơi ở hiện tại: TX. Đông Hòa, Phú Yên
5. Giới tính: Nữ
6. Dân tộc: Kinh
7. Nghề nghiệp: Nông
8. Cam kết: Tác phẩm dự thi thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi chịu trách nhiệm trước Pháp luật và quy định của Ban Tổ chức cuộc thi nếu có tranh chấp.

XUÂN VỀ

Xuân đã về muôn hoa sắc thắm
Em rộn rả hồn dạ ngẩn ngơ
Dường như đang chìm đắm trong mơ
Bầu trời xanh ươm cả vườn hoa xuân.

27/1/2024

NẮNG XUÂN

Xuân về qua lối ngõ nhà
Trải thêm giọt nắng hanh vàng ngất ngây
Nắng xuân má đỏ hây hây
Nghiên nghiên vạt nắng, lắt lay nụ hồng.

 

CÁNH ÉN MÙA XUÂN

Em như cánh én mùa xuân
Thướt tha trong gió thả hồn trong mơ
Bay bay khắp chốn lơ thơ
Nguyện làm cơn gió bay về trong mây.

 

 

XUÂN YÊU THƯƠNG

Xuân về trên khắp nẻo đường
Cúc vàng hoa nở ngập tràn lối đi
Vườn xuân chim hót họa mi
Hoa thơm cỏ dại yến oanh sum vầy.

 

LẮNG NGHE

Lắng nghe khúc hát ân tình
Dệt nên thơ mộng chuyện tình lứa đôi
Hoàng hôn lặng xuống chân đồi
Ru ru nhịp điệu, tiếng đàn thanh tao.

 

CHIỀU HOÀNG HÔN

Chiều về bóng lặng hoàng hôn
Nai vàng ngơ ngác, gió đùa lao xao
Mặc hồ chao đảo lắt lay
Người về bến vắng, có hay mong chờ.

29/01/2024

 

ÁNH NẮNG BÌNH MINH

Ánh nắng bình minh chiếu rọi sớm mai
Tiếng chim hót ríu rít vang bầu trời
Hoa khoe sắc lung linh phơi màu nắng
Em mĩm cười bên hoa hồng nở rộ.

14/12/2023

THĂM NHÀ THỜ BÁC

Về lại Sơn Hòa thăm Nhà thờ Bác
Phút tưởng niệm nhớ đến bác kính yêu
Lảnh tụ vì Tổ quốc quên thân mình
Ngàn năm nhớ mãi tri ân Bác Hồ.

19/1/2024

Kỷ niệm 14/01/2024 cùng đoàn thi sĩ viếng thăm Nhà thờ Bác.

 

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM

Lắng nghe tiếng chuông vọng lại từ xa
Ngân nga âm điệu giảng hòa từ bi
Về đây yên tịnh, tâm không sân si
Thoát cảnh trầm luân, nhân thế khổ sầu.

                                                                                                                                                                                       20/01/2024

 

ĐỢI

Đợi chàng từ sáng tinh mơ
Mặt trời ló dạng, bóng chàng nơi đâu?
Tâm tư nét mặt âu sầu
Chàng ơi, em đợi lâu rồi biết chăng.?

27/01/2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: