Hồ Thị Thanh Thu – MS026: Bình chọn Thơ bốn dòng 2024

16/02/24 – 08:02

HỒ THỊ THANH THU – MS026:

1. Họ và tên: Hồ Thị Thanh Thu
2. Quê quán: Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
3. Nơi ở hiện tại: Bình Dương
4. Giới tính: Nữ
5. Dân tộc: Kinh
6. Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí
7. Cam kết: Tác phẩm dự thi thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật và quy định của Ban tổ chức cuộc thi nếu có tranh chấp.

Hồ Thị Thanh Thu – MS026

 

TRƯA PHÚ YÊN

Hoa vàng đâu? Cỏ xanh đâu?
Ở đây nắng gió dãi dầu trời mây.,
Hôm qua tình chếnh choáng say
Mà lời chưa kịp cho nay vụng về!

ĐÀ LẠT CHÔNG CHÊNH

Rừng núi chập chùng, người về cùng thương nhớ
Lững thững câu thơ lả bước dưới thông ngàn
Đà Lạt còn ai chờ tôi hò hẹn?
Trăng còn chờ trên đỉnh Lang Bi-ang?

CÂU TRĂNG

Buông cần câu mảnh trăng rơi
Trăng già nua dưới đáy trời nhăn nheo.
Soi chung giậu đổ bìm leo.
Chỉ anh trong bóng quê nghèo tinh khôi!

TÌNH BIỂN

Đêm nay biển cũng mênh mông nỗi nhớ
Em vắng anh, trăng bỡ ngỡ trên đầu
Bãi cát cứ loanh quanh từng lượt gió
Nối nhau tìm nơi ta đã hôn nhau!

ANH

Trước biển rộng em thấy mình đơn điệu
Càng thương anh da diết, nhớ nồng nàn.,
Cảm ơn biển những lần cho em hiểu
Anh trong em không cùng tận, không tan!

GIẬN

Có khi buồn thao thức giữa lòng đêm
Nhưng không muốn nhớ tên anh mà gọi
Ta đã từng bao yêu thương nông nổi
Anh dại khờ đã không tới tìm em…

HỒ THỊ THANH THU

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: