Chuyện Bá Nha và Krư – Thơ Chung Thủy

15/01/22 – 04:01

 

 

 

 

 

Bìa tập thơ Hoa nở ba miền. Ảnh: Ngọc Mai

 

Chuyện Bá Nha và Krư

 

Hai anh em không cùng tuổi, khác quê

Nhưng chung niềm đam mê, vượt khó

Em yếu ớt sức khoẻ từ thuở nhỏ

Dẫu khó khăn vẫn cố gắng vượt qua

 

Em chào đời buôn Ma Đao làng ta

Xuân chín mốt (1991) vỡ oà cất tiếng khóc

Rồi lớn lên biết bao là khó nhọc

Tự vươn lên lăn lóc giữa chợ đời

 

Yêu buôn làng em cố học đến nơi

Tìm con chữ giúp đời nơi vùng núi

Có đôi lúc chạnh lòng nghe buồn tủi

Giấu niềm riêng cùng vui với cuội đời

 

Anh là người đồng cảnh ngộ như tôi

Gốc Bình Định chuyển về nơi đất khách

Anh sinh ra giữa dòng đời khó nhọc

Vẫn chuyên cần lăn lóc kiếp mưu sinh

 

Bởi hiếu học vượt lên cả chính mình

Anh thành đạt có gia đình hạnh phúc

Làm chồng, làm cha với tấm gương mẫu mực

Gia đình nhỏ hạnh phúc trọn yêu thương

 

Hai anh em gặp nhau giữa đời thường

Bởi hữu duyên có cùng chung chí hướng

Thành phố Nha Trang buổi đầu khởi nghiệp

Yêu quê hương vội bỏ phố về quê

 

Chia sẻ yêu thương con chữ đam mê

Nghề viết sách yêu ghê nên quyết định

Viết sách tặng trao yêu thương là chính

Tủ sách Nắng Mai định hướng ra đời

 

Mang niềm vui dàn trải gởi muôn nơi

Tập “Khát Vọng” ra đời lòng như ý

Người được tặng cũng vô cùng trân quý

Cảm ơn nhiều cô xin được tặng thơ

 

Chúc hai con thành đạt thoả mong chờ

Luôn thuận lợi ước mơ đời mãn nguyện

Nguyễn Bá Nha toàn tâm đời dâng hiến

Thư viện Nắng Mai phát triển thành công

 

Nay Y Krư dốc sức chung lòng

Nghĩa cử đẹp ấm nồng tình đôi bạn

Hai anh em cố gắng cùng chia sẻ

Hãy vươn lên, mạnh mẽ, vững niềm tin.

CHUNG THỦY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: