Chùm thơ “Hoa Cỏ Mùa Xuân” Tác giả VŨ THỊ HOA (Nghệ An)

10/02/22 – 09:02

 

Tác giả VŨ THỊ HOA

Vu lan nhớ mẹ…

Mẹ ơi từ bấy đến giờ…
Dòng thơ con đã nhuốm màu biệt ly…!
Nhớ hôm mẹ bỏ con đi…!
Đất trời sụp đổ con thì đớn đau…!

Tang thương bỗng chốc nhuộm màu…!
Sầu lên ai oán con giờ mồ côi…!
Đau lòng con lắm mẹ ơi?
Âm dương cách biệt mẹ rời trần gian…!

Suốt đời cực khổ gian nan…
Ra đi mẹ để muôn vàn xót xa…!
Mẹ là một bản tình ca…
Mẹ là biển rộng bao la giữa đời…

Vu lan nhớ mẹ mẹ ơi?
Trời cao có biết mẹ tôi nơi nào?
20/8/2021

Ảnh minh hoạ internet

 Mẹ tôi…

Bao năm nặng nợ với đời…
Chơi vơi một bóng hao gầy mẹ tôi…
Mẹ ru câu hát à ơi…
Cho con giấc ngủ đưa tôi vào đời…

Bao năm khổ cực mẹ ơi…?
Có bao giờ được thảnh thơi an nhàn…
Những đêm khuya lạnh trăng tàn…
Gánh rau mẹ gánh muôn vàn đau thương…!

Mắt quầng tóc rối pha sương…
Thương đàn con dại lần hồi kiếm ăn…
Chỗ khô mẹ để con nằm…
Chỗ ướt mẹ chịu tím bầm thịt da….

Mong con tiến bước vươn xa…
Các con là những bông hoa cho đời…
Các con nay đã thành người…
Xa rời dương thế mẹ về nơi đâu…?

Núi cao biển thẳm sông sâu…!
Ở đâu có mẹ để con đi tìm…!
Không gian tĩnh mịch im lìm…!
Con đi tìm mẹ giữa mùa vu lan…
11/8/2021

VŨ THỊ HOA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: