Thơ Tình – Tác giả Nguyễn Văn Định (Huế)

15/02/22 – 08:02

 

Tác giả Nguyễn Văn Định

Tạm biệt tháng mười

Cuối tháng mười anh tạm biệt em
Chiều ba mươi không đứng sau rèm
Em tiễn anh trên lề đường vắng
Gió bay mưa bay ướt tóc mềm…

Xót xa xót tay vẫy sóng êm
Sóng chạm ngực thấm buốt tim thêm
Ước gì xe quay đầu chạy ngược
Để mình được bên nhau ngày đêm…

Tay ôm…

Này em có biết đôi tay 
Mãi luôn ao ước đêm ngày ôm em
Choàng ôm trao nụ hôn mềm
Khát khao khoảnh khắc nào thèm lo âu…

Đôi tim mãn nguyện mong cầu
Từ nay hai đứa dãi dầu tựa nhau
Tay ôm để thấy nhiệm mầu
Tay ôm chắc mẩm dài lâu cuộc tình…

Sớm mai ngập ánh bình minh
Tay ôm chân bước bóng hình song đôi
Chiều về vai tựa kề ngồi
Ngắm hoàng hôn tím phủ đồi núi sông…

     Tay ôm tình mãi mặn nồng
Trăm năm duyên nợ vợ chồng sắt son…!

Mơ tình…

Mơ ôm hôn ủ ấm
Cho bớt thấm rét đông
Mơ lắm em biết không
Đêm ngày nhung nhớ mãi…

Mặc trời bày ngang trái
Mình không ngại yêu nhau
Cố chôn kín buồn đau
Mơ tình không tan vỡ…

Hoài mơ hoài gặp gỡ
Hoài mơ mãi yêu thương
Hoài mơ thành uyên ương
Hơi thở hòa hơi thở…

Hoài mơ hết cách trở
Không còn phải thẫn thờ
Hết dật dờ bơ phờ
Hồn quay về với xác…

Mơ tình đừng bi đát…

Sen hồng một đóa

Dù đời khó cảm thông
Men yêu vẫn mặn nồng
Uyên ương sải cánh rộng
Bay vào cõi mênh mông…

Níu giữ hay thả buông
Đừng tạo thêm bão dông
Đời người như giấc mộng
Không sắc rồi sắc không…

Em như đóa sen hồng
Anh trọn đời mong trông
Trọng tình nghĩa truyền thống
Hiểu công vợ của chồng…        

Dẫu phải ở trong lồng
Vẫn vui vẻ hòa đồng
Cùng nhau vượt biển động
Đến tóc bạc răng long…

Nhớ nhé anh…

Anh có nhớ đóa dã quỳ phố núi
Buồn chờ anh suốt những tháng năm qua
Đến bao giờ phố núi dã quỳ hoa
Thấy anh về ôm yêu em đắm đuối…?

Em mỏi mòn hy vọng đoạn đời cuối
Anh sẽ về để gần gũi bên em
Để môi anh nồng nàn chạm môi mềm
Lưỡi ngọt ngào cuộn trao nụ hôn Pháp…

Em rất cần chân tình yêu ấm áp
Mà em luôn nhận được từ tim anh
Em rất thích những an ủi dỗ dành
Lúc nào cũng vì em mà sốt sắng…

Em yêu lắm những chăm sóc lo lắng
Mỗi khi anh thoáng thấy mắt em buồn
Là vội vàng nhẹ nhàng âu yếm hôn
Em hạnh phúc không mong gì khác nữa…

Nguyễn Văn Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: