Thơ dự in “999 bài thơ tình” – Tác giả Nguyễn Thị Thuỳ (TP. Hồ Chí Minh)

18/02/22 – 02:02

Tác giả Nguyễn Thị Thuỳ

Miên man!!!

Nhìn chiếc lá vàng rơi rụng dưới sân
Em lại nghĩ về một ngày xa lắm
Nghĩ ngày ấy em không còn đằm thắm
Liệu anh còn thương mến lá vàng em?

Tự hỏi lòng sao lá chẳng mãi xanh
Để em chẳng lo anh không thương nữa
Động viên mình, trái tim anh có lửa
Chỉ hết yêu khi lửa tắt mà thôi!

Có phải vậy không? Bạn của em ơi!
Vì anh nói sẽ yêu em mãi mãi
Cho dù xanh hay vàng, em vẫn vậy
Vẫn mãi xanh, và đẹp mãi trong anh!!!

                                                  Sài Gòn, 09/10/2020

Nắm chặt tay nhau nhé!!!

Chẳng biết sau này đời sẽ ra sao
Nhưng anh nói dựa vào nhau em nhé
Đối với anh em mãi là cô bé
Nắm chặt tay mình đi hết con đường .

Mãi bên nhau như ngày đó hằng thương
Anh nhắn nhủ đừng có buồn em ạ
Phải sống vui bởi chúng mình vất vả
Có các con ta bỏ hết giận hờn.

Tháng ngày dài em anh hiểu nhau hơn
Càng thêm yêu thêm thương người tri kỷ
Hai chúng ta không phải người hoàn mỹ|
Nhưng tình mình thi sĩ viết thành thơ.

Hãy bên nhau để chia sẻ mỗi giờ
Cùng viết tiếp những dòng thơ anh nhé
Ở bên anh em mãi là cô bé
Được nắm tay đi hết chặng đường dài .

Mình đi tìm những tươi đẹp ngày mai
Để hạnh phúc mãi dài theo năm tháng
Chuyện không vui ta gửi vào quên lãng
Xiết chặt tay đừng buông nhé anh yêu!!!

                                                Sài Gòn, năm 2022

Kỉ niệm của chúng mình!!!

Những chiều Đông gió lạnh buốt con tim
Em và anh đi tìm ngày xưa cũ
Bao kỉ niệm chúng mình từng ấp ủ
Lục tìm rồi khẽ lật mở từng trang!

Ngày mình yêu không thấy lá màu vàng
Hoa chẳng rụng ngát hương tình mỗi tối
Có nhiều khi anh làm em giận dỗi
Xin lỗi hoài em nhận nụ hôn yêu!

Tay trong tay mình dạo bước mỗi chiều
Con đường quen đỏ một màu hoa Phượng
Rúc rích cười với bao điều muờng tưởng
Một ngôi nhà với bao đứa trẻ cưng !

Năm tháng qua với bao chuyện đã từng
Em xếp gọn cất vào trong miền nhớ
Để những khi gió Đông về nhắc nhở
Mình lục tìm … mở xem lại từng trang !

Kỉ niệm yêu với bao tháng ngày vàng
Ta viết tiếp cho dày trang tình kí
Anh bên em khúc khích rồi…thủ thỉ
Chuyện tình mình… đẹp lắm… phải không em!!!

                                                                     Hải Phòng, năm 2022

NGUYỄN THỊ THÙY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: