Nhà giáo, nhà thơ Phương Quỳnh (Hải Dương)

25/07/23 – 03:07

Tác giả Phương Quỳnh

 

Mẹ tôi

CÁNH chim trắng ầu ơ chiều hạ
CÒ giữa đầm bắt cá nuôi con
CÕNG trưa hè lá khô giòn
NẮNG như đổ lửa mẹ còn hong phơi

CÕNG năm tháng chơi vơi đời mẹ
MƯA dãi dề dòng lệ tuôn rơi
MẸ lo trăm nẻo đường đời
TÔI như chim én cuối trời thiên di

CÕNG sương gió quản chi mưa nắng
CẢ một đời cố gắng vì con
BỐN mùa giấc ngủ chưa tròn
MÙA rơi xác lá héo hon thân cò

GIÓ mùa thổi co ro đêm vắng
SƯƠNG ngâu về rụng trắng giấc trưa
CÁNH CÒ CÕNG NẮNG CÕNG MƯA
MẸ TÔI CÕNG CẢ BỐN MÙA GIÓ SƯƠNG.

 

Mùa hoa của mẹ

Mưa bay bay
Trên phiến hoa gạo nở
Đỏ rực trời thương nhớ của mẹ tôi
Nơi triền đê mẹ ngồi
Chờ cha cả một thời xuân sắc

Cha vào chiến trường
Cũng đúng mùa này mưa giăng mắc
Hoa nở đỏ trời bến sông quê
Mẹ đan áo bồng con
Ngóng cha về…

Hoa cháy rực mấy mùa
Rơi nghiêng đỏ bầm mặt đất
Mẹ thẫn thờ
Nhìn con lẫm chẫm
Đâu đã biết mặt cha…

Nhặt bông đỏ rơi
Thả vào dòng nước xiết
Con thay mẹ lặn ngụp nơi bến nước
Đợi cha về…

Đã qua hơn chục mùa đan áo
Cỏ vẫn xanh rợn triền đê
Ngày biết tin cha hy sinh
Cả trời hoa bến sông rừng rực cháy

Mẹ run run đặt lên ảnh cha
Chuỗi mộc miên
Thay vòng hoa cưới
Con thấy mặt cha rồi
Mùa hoa trong mắt mẹ trào lệ đỏ tuôn rơi

Gạo ngoài bến sông vẫn đỏ rực trời!

Ảnh minh họa internet

 

 

Nhớ mẹ

Con ngồi đây giữa đất trời
Lặng nghe trong gió bời bời triền đê
Gió vàng hoa cải chiều quê
Hanh hao nỗi nhớ tìm về tương tư…

Bụi rong riềng mắt đỏ lừ
Khóc nghe tiếng mẹ gọi từ trong mơ
Kẽo cà tiếng võng ầu ơ
Liêu xiêu bóng mẹ bơ vơ cuối đường

Vai gầy một nắng hai sương
Thân cò lặn lội dặm trường gian nan
Rét căm căm giữa đường làng
Bán mua cả những vội vàng đớn đau

Bao đêm thức trọn canh thâu
Bốn mùa chiu chắt dãi dầu mẹ tôi
Lệ lòng không khóc vẫn rơi
Rưng rưng con nhặt mảnh trời ấu thơ

Góc sân nhà mẹ vẫn chờ
Như xưa con vẫn nằm mơ mẹ về…

 

Nhớ Tết xưa

Đã bao Tết rồi không được về nhà
Con nhớ mẹ nhớ hàng xoan đầu ngõ
Nhớ trái bếp sau nhà cửa luôn để ngỏ
Nồi bánh chưng đốt lửa ngóng trông con.

Phương Quỳnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: