Chùm thơ “Dáng Mẹ” – Tác giả Nguyễn Tấn Khoa (Nha Trang)

17/02/22 – 03:02

Tác giả Nguyễn Tấn Khoa

Kính lời dâng gởi mẹ

Viết về mẹ không bao giờ cạn ý
Người mãi luôn trong cảm nghĩ theo đời
Ơn sanh thành rộng lớn tựa biển khơi
Mẹ đã tạo kiếp làm người con trẻ.

Muốn tâm sự ai cũng tìm đến mẹ
Luôn nguyện cầu người mạnh khoẻ bình an
Để mẹ vui dẫu cực khổ không màng
Bởi trọn kiếp vẫn luôn mang ơn mẹ.

Nhiều hạnh phúc khi mẹ cười vui vẻ
Những sáng chiều lời thỏ thẻ bên nhau
Hai mẹ con dẫu tóc cũng bạc màu
Niềm phấn khích cùng trao câu tâm sự.

Còn ngày tháng bên người luôn cố giữ
Mong mẹ yêu luôn mãi ngự theo đời
Khi mẹ còn hạnh phúc lắm người ơi
Ngày của mẹ kính đôi lời chấp bút…

Mẹ

Ngày Phụ nữ viết đôi lời kính mẹ
Chúc người luôn mãi mạnh khoẻ tháng ngày
Bên cha già cùng xiết chặt bàn tay
Để gia đạo luôn tràn đầy êm ái.

Ơn cha mẹ muôn đời ghi khắc mãi
Nhân dịp này con cháu lại nhắc ban
Mẹ hy sinh mọi việc đã không màng
Bao cực khổ phải nặng mang từ trẻ.

Con khôn lớn nhờ bàn tay cha mẹ
Cả cuộc đời cùng san sẻ cho ta
Thời gian trôi nay tuổi đã về già
Giữ trọn hiếu ấy chính là bổn phận.

Viết về mẹ đôi lời con kính cẩn
Cầu mẫu thân vui khoẻ tận mãn đời
Để gia đình vọng mãi tiếng cười tươi
Còn cha, mẹ mới rạng ngời hạnh phúc….

Ảnh minh hoạ internet

Cha mẹ là tất cả

Tôi mãi viết tình thơ về cha mẹ
Để tặng người được vui vẻ cùng nhau
Tỏ lời trao công mưa nắng dãi dầu
Ơn sanh dưỡng khắc đậm sâu tâm trí.

Tôi hạnh phúc mẹ cha còn hoan hỷ
Để hằng ngày luôn trọn ý lời trao
Ngồi bên nhau đầm ấm thật dạt dào
Người vui vẻ mừng biết bao khôn xiết.

Ơn sanh dưỡng muôn đời là bất diệt
Hiếu không tròn sẽ hối tiếc về sau
Giữ bình an cha mẹ chẳng chuyện sầu
Trong gia đạo rạng ngời câu êm ái.

Trong cuộc sống mong niềm vui luôn mãi
Tình của người cao quý lại bao la
Hạnh phúc thay cha mẹ khoẻ tuổi già
Cùng con cháu vọng khúc ca an lạc….

Mẹ tôi

Đời hạnh phúc khi tôi còn có mẹ
Gần chín mươi mong người khoẻ tháng ngày
Những năm trường bên cạnh ấm vòng tay
Trong gia đạo luôn tràn đầy hoan hỉ.

Nói về mẹ không bao giờ cạn ý
Bởi người luôn trong cảm nghĩ theo đời
Tạo hình hài con mãi nhớ chẳng vơi
Nuôi thành đạt tuân theo lời chỉ giáo.

Thời gian lướt tuổi người nay đã lão
Biết khi nào tròn báo hiếu mẹ ơi
Chỉ mong sao được ngắm mãi nụ cười
Vui cuộc sống được hồng tươi đã quý.

Ơn của mẹ muôn đời là tuyệt mỹ
Cố báo đền toàn vẹn ý phận con
Hạnh phúc thay khi cuộc sống vẫn còn
Dẫu tuổi lão đã sắc mòn lực yếu….

Mừng xuân cha mẹ

Xuân lại về con kính chúc mẹ cha
Đón năm mới tuy tuổi già thêm lão
Vẫn mạnh khoẻ hoà vui cùng gia đạo
Nhắc cháu-con lời dạy bảo thân tình.

Lời kính mừng chúc thọ đấng thân sinh
Luôn mạnh khoẻ bên gia đình ta mãi
Tuổi chín mốt cha vào hàng lão đại
Mẹ bước sang tám chín trải theo đời.

Mong tháng ngày phụ mẫu vẫn hồng tươi
Niềm vui ấy con mong người thọ mãi
Mười hai tháng mùa Xuân quay trở lại
Đến sau này vẫn êm ái như nao.

Sáu mươi bốn năm con hạnh phúc dạt dào
Bên cha mẹ lòng xiết bao vui vẻ
Kính cầu nguyện chỉ một điều nhỏ bé
Luôn cạnh người cùng thỏ thẻ lời yêu…

Nguyễn Tấn Khoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: