Chùm thơ “Hoa Cỏ Mùa Xuân” – Tác giả Trần Hải Lộc (Hà Tĩnh)

21/02/22 – 10:02

 

Tác giả Trần Hải Lộc

Vòng quanh

Hạt mưa
đầu chót lá
căng tròn long lanh.
Nặng quá
Lá tròng trành
Khẽ lắc…

Rơi nhanh

Mang theo màu xanh.
Ngấm vào trong đất
Hạt nảy mầm xanh
Thành cây thành lá
Giọt nước quay về
Níu vào chót lá

Vòng quanh
vất vả
Mãi giữ màu xanh…

Du xuân Tràng An…

Xuân lặng lẽ trôi dưới đáy thuyền nan
Chùm rong đuôi cáo khẽ khàng ngã theo
Thuyền tròng trành chao sóng sánh núi đèo
Mây mờ ảo sau mái chèo khua nhẹ

Sừng sững núi xanh nghiêng mình lặng lẽ
Nghe Lau tâm tình san sẻ tiếng ngàn năm
Sông uốn dòng theo giọt nhũ âm thầm
Xuyên thủy động gió âm vang điệu nhạc

Đi cùng xuân thuyền đầy ắp tiếng hát
Ta về đây giữa bát ngát nguyên sinh
Anh đưa em trẩy non nước Ninh Bình|
Nơi Văn hóa – Tâm linh thành di sản

Em theo xuân về đây cùng thưởng ngoạn
Danh thắng thiên nhiên, thanh thản nhẹ nhàng
Nhấp chén xuân ngan ngát vị nồng nàn
Hồn sông núi âm vang từng nhịp bước…

Gương xuân…

Mảnh lưới
sương đọng
làm mặt gương mờ

Ai đã giăng tơ
thành vòng bát giác
cho ai ngồi mát
tính quẻ càn khôn

Tia nắng xuống vườn
xuyên qua sương đọng
Bảy sắc cầu vồng
Lung linh ảo vọng.

Cánh võng giữa trời
Không gian tĩnh lặng
Vo ve côn trùng
Bướm ong lãng mạn.

Tơ mỏng giăng màn
Như là gương xuân
soi mầm đang nhú…

Ảnh minh hoạ internet

Thương tháng hai

Ta nâng li
xin cạn nhé tháng hai
Say ngất ngưỡng
dẫu rằng mai tạm biệt

Giọt tháng hai
chưa tròn vòng đã hết
Ngồi nhắm thơ
ta biết uống gì đây

Thương tháng hai
chẳng tròn trịa đủ đầy
Ồn ào xuân
rồi chia tay vội vã

Vồi vội đi
giữa muôn màu hoa lá
Hương tháng ba
đã tràn ngập đầy vườn…

Cỏ xanh đợi người…

Đầu làng Gạo đợi người xa
Nhăm nhăm bưởi nhuộm trắng hoa tìm về
Khói hương quấn quýt đồng quê
Cỏ may níu bước chân về “Đạp Thanh”

Một vùng rêu cỏ yên lành
Nín xem ân nghĩa trời xanh sao bì
Trắng vôi… mơn mởn xanh rì
Lầm rầm khát vọng thầm thì tổ tiên

Nhang đèn cháy đỏ Mộc Miên
Mùi trầm lắng tận cõi tiên mẹ nằm
Gai Trinh Nữ nhói thấu tâm
Cúi nhành lá mỏng vạn lần cầu xin

“Tháng ba trong tiết thanh minh”
Vẹn tình trọn nghĩa nhân sinh ở đời
Báo ân đáp nghĩa… vui chơi
Cỏ xanh bên mộ đợi người phồn hoa…

Trần Hải Lộc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: