Chùm thơ xuân – Nhu Hoàng (Hà Tĩnh)

21/02/22 – 03:02

Tác giả Hoàng Hữu Nhu

Bản nhạc tình xuân

Nhâm dần lấp ló ngọn tre
Én chao cánh liệng mập mè bờ đê
Trời xuân thơm toả nắng về
Cho đào bung nụ  thoả thê đón chào

Nhành lan gió thoảng ngọt ngào
Để ong bướm lượn ngập vào tình mơ
Đắm mình khúc nhạc hồn thơ
Hoà vào cung á  thẩn thờ sắc xuân.

Ngày hội đón xuân

Trăng vàng gió nhẹ trời se lạnh
Lá biếc lao xao vẫy cánh chào
Năm mới tưng bừng hoà ánh nguyệt
Xuân về hớn hở đón ngời sao

Sân đình rộn rã vui ca hát
Đêm hội hân hoan rộn tiếng chào
Liền chị liền anh hào khúc nhạc
Đông Đoài toả sáng đón mừng trao.

Tết nghèo

Lận đận quanh năm tết vẫn nghèo
Trong nhà đèn đóm đỏ leo heo
Ngoài chuồng trống rỗng đàn gà nghẻo
Trước cữa tồng rông chú lợn tèo

Đôi bụi rau cần sầu úa héo
Mấy hàng hành tím ngã buồn teo
Bữa ăn bát gạo đành chia khéo
Lận đận quanh năm tết vân nghèo.

Ảnh minh hoạ internet

Ngắm trời xuân

Của sổ phòng văn mở đón chào
Bầu trời xuân mới rực ngàn sao
Lung linh tia sáng ngời nhung nhớ
Lóng lánh màn sương ánh ngọt ngào

Rộn rả đào mai vui thắm nở
Tưng bừng trà rượu ngát hương trao
Câu thơ thấm đượm tình lưu luyến
Rạng rỡ non sông đáng tự hào.

Hoàng Hữu Nhu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: